Tôi k pk pải bắt đầu từ đâu nữa. Chỉ pk rằng ở ngưỡng cửa của tuổi 25 tôi đã đánh mất đi 1 ng rất quan trọng. Bởi sự ích kỉ và nóng vội mà tôi đã thật sự mất đi anh. 1 ng đàn ông mà tôi yêu hơn chính bản thân mình. 


Tôi k trách ông trời sao cho tôi gặp anh và rùi để tôi xa anh. Mà tôi chỉ trách bản thân đã tự cắt đứt sợi tơ mà ông trời đã se cho tôi. Để h đây hằng đêm tôi pải khóc cho mối tình mới chớm nở đã vội chia lìa. 


Tôi hận bản thân tại sao lại vô tình đẩy anh ra xa. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch khi hành động mà k suy nghĩ cho hậu quả của mai sau. 


Có lẽ từ bh cuộc sống của tôi sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị xen chút nhàm chán và cô đơn. Nhưng tôi tự an ủi bản thân rằng đâu cũng sẽ vào đấy thôi. Có ngày thì cũng có đêm cũng như có hợp thì cũng sẽ có tan. 


Từ khi quen anh tôi đã học được rất nhiều điều mà trước kia tôi chưa bh dám nghĩ mình sẽ làm đc. Từ 1 cô gái bướng bỉnh coi trời bằng vun mà h đây tôi lại chịu khuất phục và nhún nhường trước anh. Bản tính tôi cứng đầu khó bảo. Chưa bh chịu lắng nghe ý kiến của ai. Tôi lun cho tôi là đúng và chưa bh nghĩ cho ng đối diện. Nói đúng hơn tôi đã hoàn toàn lột xác khi gặp anh 1 ng đàn ông điềm đạm ít nói pha chút gia trưởng và đầy bản lĩnh. Anh khiến tôi biết hoàn thiện bản thân mình hơn. Quen anh tôi đã pk đc cảm giác chờ đợi 1ng là ntn. Tôi có thể bỏ ra 1 ngày chỉ để chờ những dòng tin nhắn từ anh. Và tôi cũng có thể bỏ cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để chờ anh trở về. Chỉ cần anh nói “chờ” tôi sẽ chờ dù cho là bao lâu đi nữa tôi vẫn chờ chỉ cần có anh bên tôi dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ vượt qua. Tôi k pk pải diễn tả tâm trạng hiện tại thế nào chỉ pk rằng tôi đang rất nhớ anh. Tôi ước giá như anh xuất hiện trước mặt tôi ngây lúc này có lẽ tôi sẽ ôm chặt lấy anh mà oà khóc như 1 đứa trẻ đi lạc vừa tìm đc mẹ. Tôi sẽ bỏ qua mặt cảm của bản thân lòng tự trọng và sự kiễu hãnh mà tôi từng có chỉ để đổi lấy tg đc ở bên anh. Anh chính là lẽ sống mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Tôi từng hỏi anh rằng tại sao đến bh anh mới xuất hiện. 3 năm qua anh đã ở đâu? Anh chỉ mỉm cười và nói “nếu như 3 năm qua anh xuất hiện z liệu rằng em có yêu anh k? Hay lúc đó em lại yêu 1 ng khác”. Pải đúng là nv. Cs này k lường trước đc điều j cũng như việc tôi đã đánh mất anh 1 việc mà tôi chưa bh nghĩ tới. Bởi chúng ta đã có những dự định hẳn hoi cho tương lai phía trước vs những ước mơ và hoài bão h đây đã bị dập tắt bởi chính sự giả dối trong tôi. Tôi k trách anh tại sao lại k tha thứ cho tôi. K cho tôi thêm 1 cơ hội để sữa chữa lỗi lầm. Bởi tôi nghĩ có lẽ vết thương trong anh quá lớn đã che mất đi sự bao dung của 1 ng đàn ông vốn có. Mà nếu có tha thứ thì khi trở về mọi thứ có còn như lúc ban đầu chăng?. Cũng như tấm gưỡng đã vỡ sau khi hàn gắn vẫn còn vết nứt. Ly nước tràn thì k thể hốt lại. Định luật của cs này là nv r. Chỉ có thể chấp nhận vs hiện tại chứ k thể phũ nhận mãi đc. 


Từ ngày mất anh tôi vùi đầu vào công việc nhìu hơn. Tôi k cho phép bản thân mình đc nghỉ ngơi giờ phút nào cả. Tôi sợ sự rãnh rỗi lại làm tôi nhớ đến anh nhìu hơn. Sợ hình ảnh anh cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Sợ tôi k thể quên anh đc. Và điều tôi sợ nhất là nước mắt tôi lại rơi. 


K như bao cặp tình nhân khác. Chúng tôi xa nhau trong im lặng. Tôi ước 1 lần đc tranh cãi cùng anh. Vì khi đó sẽ giúp 2 ta hiểu nhau hơn. Đằng này chúng ta cứ im lặng và r xa nhau từ khi nào cũng k hay pk. Mới chợp mắt đã thành ng dưng. Đúng là sự im lặng còn đáng sợ hơn cả những cuộc ly tán đầy khói lửa. 


3 tháng qua đối vs tôi mà nói đó là tất cả những kỉ niệm đẹp nhất mà tôi từng đc có cùng anh. Chỉ 3 tháng thôi nhưng lại in dấu đến mức khó phai. 3 tháng làm thay đổi 1 con ng. 3 tháng chờ đợi. 3 tháng nhớ mong. 3 tháng yêu thương đong đầy. Nhưng 3 tháng lại k đủ sự tha thứ??? 3 tháng vs riêng tôi là khoảng tg nhanh nhất. Bởi sự vội đến và cũng vội đi của 1 ng đối vs tôi là tất cả. 


Tôi tự hỏi rằng k pk có bh anh chợt thoáng nghĩ đến tôi. Dù chỉ là 1s chăng? Có bh anh vô tình lướt qua 1 con đg nào đó mà mình từng đi qua để r anh chợt nhớ đến tôi. 1 ng con gái anh đã bỏ quên trong quá khứ. 1ng con gái yêu anh hơn chính bản thân cô ta. 1ng con gái hay suy nghĩ vẩn vơ để r giận vu vơ. 1ng con gái chẳng lo cho tương lai. Cứ biết hiện tại có anh là đủ hp r. 1ng con gái thích sự lãng mạn. Thích làm những điều bất ngờ cho anh chỉ mong đc thấy anh cười.


Hôm nay em mệt r. Cho em ngừng suy nghĩ về anh 1 ngày nha. Có đc k anh ?