Bình thường em cũng không hay vào mấy diễn đàn như này đâu, nhưng rối quá nên thôi vào hỏi các mẹ vài câu vậy. Bản tính đàn ông thô lỗ có gì các mẹ bỏ quá, các anh vào đỡ dùm nhé.


Chuyện là như này, em thì không có gì ngoài đẹp trai và thu nhập cao, nên các cô cứ gọi là chết lên chết xuống vì em. Em thì 26 tuổi đầu vẫn còn trẻ chán, không có tư tưởng vì một bông hoa mà bỏ cả rừng già nên kiên quyết nói không với lấy vợ. Được cái em rất là chung tình, dù quen nhiều cô nhưng em chỉ xác định tình cảm chân thành với Q., người yêu cũ của em mà thôi. Trong mấy con cá của em, có một em tên L. (cùng tuổi với em, em này yêu em lâu rồi, từ hồi lớp 10 học cùng trường cơ, nhiều anh đeo nhưng chỉ có mình em thôi), không xinh bằng Q. nhưng được cái dịu dàng, dễ bảo, quan tâm em lắm ạ. Mỗi lần em có nhu cầu sinh lý mà lười ra ngoài thì lại gọi L. tới, vừa thỏa mãn bản thân mà cũng coi như là cho người ta cơ hội quan tâm, chăm sóc em. Bạn bè bảo số em quá tốt, được người như L. yêu là tu 3 kiếp chưa chắc gì có được. Thấy cũng tội mà không hiểu sao em không yêu được, các mẹ ạ. Cái kiểu hiền lành như thế em không chịu nổi, chán chán thế nào ấy. Lúc lên giường lâm trận cũng là em lồng tiếng cho sinh động chứ L. có thể hiện được gì cho cam đâu.


Đến đây là phần ngu của em rồi, haizz, bình thường lâm trận với L. hay với các cô khác, lúc nào em cũng chuẩn bị ba con sâu cẩn thận. L. thì không uống thuốc tránh thai được vì dị ứng nên em luôn là người kiểm soát cán cân dân số. Mà chẳng hiểu số đen thế nào mà có một con "trung tình" chui vào bụng cô ta được. Chả biết em có bị gài hay không. Nhắc tới lại tức. Mới được thông báo làm bố trẻ tuần trước, mà ngay thời điểm em vừa "chăn" được một em xinh tươi xì teen mới toanh mới đau chứ. L. bảo em nếu không muốn nuôi con thì cô ta sẽ nuôi, sẽ sống để bụng, chết mang theo, không làm phiền đến cuộc sống riêng của em. Nhưng em vẫn thấy khó chịu lắm, tình trường của em tự dưng lại vướng phải một tai nạn rủi ro như này.


Em thì không muốn có con lúc này, vướng bận lắm, rồi Q. sẽ nghĩ thế nào về em??? Gia đình và xã hội sẽ nghĩ thế nào về em??? Với L. thì tình nghĩa cũng có nhưng mà chưa đến mức ở với nhau được. Em mới ướm lời bảo phá thai đi mà cô ta đã chặn FB em luôn rồi. Thật là làm khó nhau quá. Mà em cũng nói thật, các mẹ đừng vào phán xét em. Có phải em cố ý làm cho L. có bầu đâu, lúc sướng thì ai sướng cho. Nên đừng vin vào cớ này mà bảo em chu cấp cho L. nhé. Giờ em chỉ cần ai đó chỉ cho em chân lý thôi, thai mới 2 tháng thì liệu còn bỏ được không?