Các mẹ ơi . E buồn quá . Vợ chồng lấy nhau 2,5 năm , có con gái 19th thì e phát hiện chồng e là kẻ lừa đảo , lừa tiền bao nhiêu người và làm nhà e khuynh gia bại sản , mất hết . E ko tưởng tượng được , quá sợ con người đó , e và anh ấy li dị nhau . Giờ con được 2 tuổi , e tính đi xuất khẩu lao động chứ ở nhà ôm con thì tiền lương không đủ nuôi con . Lại còn nợ nần .


Hôm qua e buồn buồn đi xem bói cùng bạn . Thầy nói rất đúng về tính cách của e và chồng con , bố mẹ . Nhưng chỉ bảo vợ chồng khắc nhau ,...mà không nói được vc đã li dị . Thầy bảo vì mới li dị trên trần chứ âm chưa làm lễ . Giờ phải làm lễ cắt duyên cũ cầu duyên mới . Năm nay năm đại hạn mất trắng nhà cửa tài sản , nạn vạ miệng , e phải làm lễ . Đúng là nạn đó e gặp thật . Chuyện không đâu bị vạ . Chi phí lễ 2,4tr , cầu đủ thứ , rồi còn gửi áo cũ của mình cho thầy , để thầy cầu phúc cầu tai qua nạn khỏi . E giờ cũng ko có tiền , nhưng thấy đi nước ngoài đợi mãi chưa đi được e cũng lo . E có nên đi làm lễ không các mẹ ơi . Mình hỏi thầy mới nói chứ thầy tự nói chỉ đúng về tính cách thôi . À thầy nói đúng là e cưới ngày xấu , nói chung đúng 70% . E ko hay đi bói toán , 3-4 năm rồi mới đi . E cũng tin vào cõi âm . Giờ mới 25t e đã li dị chồng rồi . Thương nhất là con gái ko có bố . Thấy các bạn khác có bố chơi cùng e lại thương con rớt nước mắt . Chỉ mong đi xa vài năm kiếm tiền cho tương lai con đỡ khổ . Không biết có ai li dị mà phải làm lễ cắt duyên trần không cm ơi .