Không biết đa số các mẹ ở đây thuộc thế hệ X nào nhỉ? 7, 8 hay 9x?


Các mẹ nghĩ thế nào về chủ đề muôn thuở "lấy chồng" & "mẹ chồng" ??


Nếu như trước kia, tầm 22 đổ đi mà chưa có anh nào theo giục cưới thì đã mấp mé hàng "ế" rồi. Dẫu biết là thời buổi hiện tại khác xưa nhiều, người ta thường có xu hướng kết hôn và sinh con trễ, cũng không quá đặt nặng vấn đề này. Nhưng con gái mà, ai cũng lo :)


Những đứa bạn đồng trang lứa của em, ít thì cũng đã "chống lầy" hoặc nhiều thì 1-2 đứa con hết rồi. À mà quên giới thiệu, em đời giữa 9x nha.


Ba mẹ khuyên em cứ lo phát triển sự nghiệp trước rồi chồng con tính sau cũng được. Khoảng 28-29 tuổi lấy chồng là đẹp. (Xem như đây là trường hợp 1 - TH1)


(Trường hợp 2 - TH2) Nhưng cũng có người nói rằng, hãy lấy chồng sớm. Cho là mất khoảng vài năm.. sinh con rồi đợi con lớn đi nhà trẻ, lớp 1 gì đấy. Khi đó bản thân cũng chỉ vừa chạm ngõ 30. Khoảng thời gian ở nhà này, có thể làm những công việc bán thời gian để phụ lo kinh tế với chồng.


Ngày xưa, có người mai mối cho em anh chàng kia. Chắc là có duyên mà không có nợ nên anh ta rước nàng khác về dinh rồi các mẹ ạ