Chỉ một từ thôi, SỢ!


21 tuổi đầu, vẫn cứ nghĩ mọi thứ đơn giản và cứ nghĩ ai cũng như mình. :v


Thật là ngờ nghệch!


Hôm mình và hắn gặp nhau là trước Noel, khi mình vẫy 1 chiếc taxi để về phòng vì tối muộn rồi mà chỗ mình đang đứng lại xa phòng. Thế là lên xe, chỉ nói vài câu chuyện xã giao thôi. Hắn bảo lưu số điện thoại hắn, khi nào đi đâu thì gọi hắn.


Vâng, lưu thì lưu, nháy qua thì nháy. Về nhà hắn nhắn tin "minh di choi noel di em". mình nhắn lại "Giờ này có Noel à anh?" Thế rồi thôi, không liên lạc gì cả. Mình cũng chẳng để ý gì lắm. Hôm giao thừa mình spam tin nhắn "happy new year!" cho mọi người, chắc chắn là trong đó có hắn, thế là hắn gọi lại, mình nghe và nói chuyện bình thường, chả có ý tứ hay sao cả. Cũng nghĩ bình thường thôi, chẳng để ý lắm.


Hôm qua lên trường học, cùng mấy đứa bạn đi cùng xe bảo gọi taxi cho tiện mà rẻ vì đi chung mà, thế là mình nhấc máy gọi cho hắn, hắn bảo k ở gần mình cũng gọi xe khác. Tối đến hắn rủ đi uống nước, nghĩ thế nào lại đồng ý đi :)))


Kiểu ở phòng 1 mình nên chán, xóm chưa ai xuống, bạn cùng phòng cũng chưa xuống thế là nghĩ là đi cho thoải mái.


Ơ hơ, đi ngồi trong xe nói chuyện 1 lúc rồi thấy pháo hoa ở đâu bắn hí hửng lên xe đi xem... Pháo thì chả thấy, trong xe thì hắn cứ đòi cầm tay xong ngả ghế ra nằm nói chuyện. Mẹ khỉ, lúc này trong đầu nghĩ chết cmnr, mới đánh tiếng bảo hắn chở về,thế là nó đè ngửa ra đòi hôn :(( vùng vẫy 1 lúc xong bảo là "em với anh không phải là gì của nhau nên thân thiết quá như thế thì không hay anh à"


(mẹ khỉ, sợ sắp chết rồi nhưng cố nói cái lí cái tình xem sao)


-Em không thích hôn anh à? chán!


-Hì, em nói rồi đấy ạ! :3 Anh ơi, anh đưa em về đi ạ, muộn rồi xóm em đóng cửa ạ!


-Đóng cửa thì ngủ trong xe!


-Không ạ!


... xong rồi nó lại đòi hôn, giờ viết lại mà vẫn rùng mình! Lúc đấy chỉ biết vùng vằng rồi với tay định mở cửa chạy, nhưng mà nó khóa cửa rồi. Ngu người!


-Em yên nào, anh yêu em, ôm anh đi, em, ôm cổ anh đi!


(Nó thì to béo, lại bị khóa cửa xe, chỗ đang dừng xe thì vắng người. Lần này mình chết rồi!)


Thế là đành phải nghe nó, ôm cổ nó, xong nói nhỏ, "Anh, đưa em về đi"


-Yên nào, em đừng cắn chặt răng lại như thế, mở miệng ra!


(Con ạ bố luôn)


(lại thủ thỉ, Anh, mình về đi anh!)


-Hôn anh 1 cái chân thành đi, rồi mình về!


Rồi nó cứ thế nó ngấu nghiến em, đc 1 lát thì mình đẩy ra, nó bảo anh yêu em, rồi lại định hôn tiếp. Lúc đấy run cầm cập nghĩ làm thế nào để về đc đây... Chả nhẽ bị nó hiếp xong giết luôn chỗ này? Không dám làm căng sợ nó khùng lên thì cái chết càng chắc chắn, thế là ngọt nhạt bảo em buồn ngủ rồi, anh đưa em về đi, rồi chiều nó 1 cái hôn.


Xong rồi lúc này tay nó bắt đầu phát sóng, mình chống cự bằng được, một cách quyết liệt nhất có thể, xong ra vẻ không hợp tác, thế là méo hiểu sao nó cũng tha cho. Bây giờ nghĩ lại thấy may mắn vch!


Đấy, xong nó đưa em về, bây giờ nó nhán tin em k dám rep. :3 :3 :3 :3


Những cái hôn trước valentine kinh khủng nhất vịnh bắc bộ! :((((


Cảm thấy may mắn vì giờ vẫn ở đây gõ được bài này! :3