Trong cái cuộc sống này thì bạn có thể được quyền tự do làm bất cứ thứ gì, miễn là nó đúng với đời, và nó không trái với lương tâm của bạn vì những gì mày đã làm. Nói chung là chúng ta có cơ hội để trải nghiệm mọi thứ, mọi cái công việc mà chúng ta yêu thích thì chúng ta hãy cứ làm đó. Và những điều gì chúng ta cảm thấy nó ý nghĩa, và nó thiết thực trong cái cuộc sống này thì chúng ta hãy nên thử một lần trải nghiệm trong đời để xem nó có cái cảm giác như thế nào. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều thời gian, nếu như đó là cái sự lựa chọn sai lầm của chúng ta thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, từ con số không. Chúng ta đừng quá lo sợ về cái vấn đề này, bởi vì ở cái tuổi còn trẻ thì ai cũng nông nổi, ai cũng vội vàng đưa ra cho mình một cái quyết định nào đó và rồi họ cảm thấy hối hận, và cảm thấy đó là một quyết định sai lầm. Nếu như chúng ta sai lầm ở đâu thì chúng ta sửa ở đó, bởi vì thời gian chúng ta còn khá là dài và cơ hội của chúng ta còn khá là nhiều. Cho nên là đánh mất đi cơ hội này rồi thì chúng ta hãy tự tìm cho mình một cái cơ hội khác tốt hơn, xứng đáng với bản thân của mình hơn. Lúc đó chúng ta dùng những cái kinh nghiệm mà mình đã sai lầm trong quá khứ, chúng ta đã rút ra được bài học cho bản thân thì chúng ta sẽ thành công trong cái câu hỏi tiếp theo.

Chúng ta hãy cứ làm mọi thứ mà chúng ta muốn, làm những gì mà chúng ta cho là đúng nhất. Hãy trải nghiệm tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, bởi vì cuộc đời này vô thường lắm chúng ta không biết trước được điều gì xảy ra đâu, cho nên là làm được gì thì cứ làm và làm những việc có ý nghĩa cho cuộc sống này. Chúng ta đừng ngại bất cứ điều gì cả, bởi vì không có điều gì cản trở chúng ta có thể làm những gì mà mình thích, chỉ cần mình thấy đúng, và điều đó đem lại niềm hạnh phúc cho bản thân mình thì mình cứ làm thôi.