Sau khi biết mình bị lừa, em đã dò la rất nhiều trên mạng, và cuối cùng liên lạc được với 3 cô đang bị hắn lừa, cùng nhau nói chuyện và rút ra được cái kịch bản hắn diễn:


Hắn, lấy biệt danh là "Lâm Thi Kiên" cũng chả biết thật hay giả, nick Zalo là "Kien Lam" 30 tuổi, xuất hiện với vỏ bọc là một chàng công tử con một, nhà giàu có, gia giáo, bố là Lâm Gia Hưng, mẹ là Lê Thị Nghĩa, giảng viên trường đại học sư phạm.


Hắn, buồn vì mối tình 5 năm với một cô gái học đại học Y dược TP Hồ Chí Minh người Quảng Nam nhưng do mâu thuẫn về chuyện ở rể hay ở dâu mà đứt gánh, (cái này hắn sẽ gửi 1 bức hình hắn chụp với bạn gái cũ, hắn nói thế...) để rồi hắn lao vào làm việc và chưa yêu ai khác hết trong suốt 3 năm từ khi chia tay (đây là cái lý do để chứng tỏ hắn là một người chung tình và sau đó hắn tự kết một câu "anh đã tìm thấy hạnh phúc khi gặp em" với những cô gái khác.


Hắn, tốt nghiệp đại học kinh tế, và hiện đang làm cho IKEA, một tập đoàn lớn của Thụy Điển, trụ sở chính cô thì hắn nói quận 7, cô hắn bảo quận 3, cô hắn nói ở Hà Nội...(cái này chả biết đúng hay sai vì chưa kiểm chứng được)


Hắn, lúc nào cũng xuất hiện là một chàng trai chung tình, chịu khó, con nhà điều kiện nhưng không đua đòi, mới đầu khi gặp hắn, hắn quá tử tế, để chẳng ai nghi ngờ gì hắn cả.


Hắn, luôn xin phép ba má của các cô gái khi quen, hắn, luôn cho các cô gái số điện thoại của má nó, để các cô gái nói chuyện với má, nhưng các cô đâu có biết được nó dễ dàng mượn một người đóng kịch mà.


Lúc đầu khi mới nói chuyện với hắn trên zalo, hắn tỏ ra là một người có học thức, thật ra em phải công nhận hắn rất giỏi, có thể nói thành thạo tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, em đã kiểm chứng, rất giỏi, hắn sẽ gửi những bức hình hắn được đi đây đi đó (đi rất nhiều nơi Trung, Nhật, Pháp, Sing, Malay, Mỹ...), sẽ gửi bức hình hắn với con ngựa mà hắn vẽ ra câu chuyện "1 ngày anh đi tập thể dục, người ta định giết con ngựa này, nó nhìn anh như cầu cứu, và anh đã bỏ tiền ra mua và thuê người nuôi nó ở Long An...), hắn sẽ gửi những bức hình hắn đi chùa với ba má hắn, đi làm từ thiện, các bức hình hắn phụ ba má dọn nhà, nấu cơm....Ôi, thật là hoàn hảo, 1 soái ca giữa đời thường, con nhà giàu có, giỏi giang, đi đây đi đó, có đạo đức (đi chùa từ thiện mà...) có hiếu..,bla bla, hỏi sao các cô gái không tin sao được.


Lúc đầu khi quen, hắn luôn nhẹ nhàng vậy đó, sau một thời gian chân thành, quan tâm hết mực hỏi sao các cô gái không đổ chứ, như em, nhà có điều kiện, có học thức, có công việc, nói chuyện cũng khoảng 6 tháng là em đổ và yêu hắn, yêu thật lòng mọi người ạ. Các bác sẽ tự hỏi, vậy sao không bảo hắn dẫn về ra mắt ba má, sao không kiểm chứng mọi thứ khi yêu, dạ có rồi, có hết rồi, nhưng hắn là loại sói thành tinh nên hắn dấu diếm và nói dối một cách hoàn hảo. Với lại nhìn cái backgroud hoành tráng vậy, một con người đạo đức vậy, chân thành vậy sao mà không tin chứ. Hắn cũng đã chở em tới trước nhà hắn, với cái địa chỉ 125/24 Hòa Hưng, em ngại nên em chưa vào nhà hắn nữa.


Rồi sau này, khi yêu thật lòng, dụ được các cô gái lên giường với hắn, 1 thời gian hắn bơ đi, lấy lý do anh bận làm việc, anh đi công tác, ít gặp hơn, ít nói chuyện hơn... lúc đó các cô gái mới ngớ ra mình bị lừa. Như em đây, em quá ngu khi tin hắn, yêu hắn, và làm nhìu thứ cho hắn, để giờ hắn cũng bơ em luôn, gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời...


Hắn, lúc nào cũng một vk vk ck ck, đi bên hắn hắn chăm từng tí một, ck cột giây giày cho vk, ck đội nón bảo hiểm cho vk, ck đeo khẩu trang cho vk, nắm tay đi dạo...đúng chuẩn 1 soái ca...


Mọi người sẽ hỏi vì sao em biết hắn lừa, chuyện là vậy, 1 hôm đi chơi với em về, hắn khóa máy luôn 1 ngày, em lo lắng quá, nghĩ bị tai nạn, em chạy qua nhà hắn, hỏi xem sao thì hóa ra trong căn nhà ấy không ai biết hắn...Lúc đó em hỏi hắn chối, em mới bèn kiếm face hắn (hắn bảo hắn không dùng face, đó là sự thật), nhưng may mắn cho em là có 1 cô gái hắn đang yêu (cũng bị y chang em đó, rau sạch của hắn) lấy số điện thoại của hắn lập cái face Hoa Cải Đồng, em tìm thấy face đó, không có bạn bè gì cả, có bức hình của hắn có đúng 1 ngươi like, may thật, cô gái like hình đó chính là người lập nick đó, vâng em kết bạn nói chuyện, và biết được, em và cô gái đó cũng bị 1 kịch bản y chang (có điều rất hay là cổ ở Hà Nội, em Sài Gòn, hắn lắm tiền quá chăn rau xuyên Việt Nam luôn...). Sau đó, em tức quá, em mới nung nấu ý định trả thù, em lập 1 face tên "Lâm Thi Kiên" bỏ hình hắn lên đó, cũng chưa biết làm cái gì hết, vì em không liên lạc được với hắn. May quá trời may, lại có cô gái khác cũng bị lừa, cũng tìm đúng cái face em lập (gõ tên là ra à), cuối cùng mới biết 1 lũ mắc lừa, cô gái này còn quen hơn cả năm nay, làm rau sạch cho hắn xài chán chê...


Em viết ra đây lúc tâm trạng em rối bời, tất nhiên cũng không diễn tả đầy đủ sâu sắc nội tình sự việc được, hiện tại mới biết mọi địa chỉ hắn cho là giả, tất cả hắn nói, hắn hứa đều là giả dối, và không cách nào tìm ra hắn, và em tin chắc còn rất nhìu cô gái nhà lành đang bị hắn lừa dối như vậy. Mọi người sẽ bảo rằng bọn em ngu, ưa mác nhà giàu, giỏi giang, đúng bọn em ngu, em thừa nhận, ngu do bạn em quá tin người, và do hắn quá thông minh nên đã làm cho các cô gái tin hắn...


Em mong mọi người chia sẻ bài viết này, cho các cô gái khác, nếu có rơi vào trúng tên này, sẽ tránh khỏi sự việc đáng thương này, gửi các cô gái, khi quen một người con trai qua mạng, dù hắn có dẫn bạn về ra mắt bố mẹ hắn, dù hắn có xin phép ba mẹ bạn, thì các bạn cũng đừng tin hắn không là sở khanh. Và ai muốn tò mò biết hắn là ai, cứ nhắn tin cho em, em cho số điện thoại zalo của hắn, cứ thử và xem độ chân thành của hắn tới mức nào....


Yêu nhau tán nhau 1 thời gian dài, tưởng là người quan trọng nhất không thể thiếu được, hóa ra giờ lại chẳng biết hắn là ai, ở đâu, làm gì....