Các mẹ ơi. Em đang khủng hoảng bản thân một cách trầm trọng. Em thấy mình là kẻ thất bại.


- Gia đình: Em lấy chồng gần 2 năm và có con gái hơn 1 tuổi. Em thấy rất hạnh phúc. Không khí gia đình ấm cúng. Hòan toàn hài lòng về chồng. Nhưng con gái em còi lắm (14 tháng mà có 8kg thôi). Tại em không biết nuôi con.


- Công việc: Em đã đi làm hơn 2 năm. Vẫn một chỗ, một công việc, một vị trí, Chỗ em làm là VPDD, chưa có dự án. Nên nhiều lúc làm công việc hành chính, thấy nhàm chán kinh khủng vì không có việc gì làm. Mặc dù lương em rất thấp nhưng em thấy công sức của em chẳng xứng đang với đồng lương em nhận ->thấy mình không có giá trị gì cả.


- Học hành: Từ hồi ra trường thấy mình càng ngày càng dốt đi. Không học thêm được gì. Muốn đi học thêm thì lại thương con còn nhỏ. Về nhà thì chỉ muốn chơi với con và chồng nên cũng chẳng học được, hihi. Dù đã lựa chọn như vậy nhưng vẫn thấy mình dốt nên buồn kinh khủng.


- Tính cách: Tự ti, ích kỉ. Cuộc sống của em bây giờ chỉ bó hẹp trong công việc và gia đình. Em chỉ chăm chăm vào gia đình nhỏ của mình thôi, nhiều khi quên cả bạn bè, người thân. Tệ lắm.


Em viết lan man và lủng củng nhỉ. Em nhờ các chị chia xẻ kinh nghiệm, làm thế nào để thay đổi bản thân đây? làm thế nào để cảm thấy mình có giá trị hơn, làm thế nào để mình có thể trân trọng bản thân mình hơn đây?


Mở ngoặc là em chỉ chán bản thân mình thôi, chứ không chán cuộc sống gia đình của mình đâu ạ. Cũng không hối tiếc vì mình đã lập gia đình)