Tôi là 1 cô gái 21t, tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình không được khá giả, học đến lớp 10 thì tôi phải nghi học để phụ mẹ buôn bán, nhưng được vài năm thì chuyện kinh doanh thất bại nên phải đóng cửa, mà gia đình tôi đã ở cảnh nhà thuê tới nay là 10 năm rồi, không nhớ chuyển chổ ở bao nhiêu lần nữa, vì vậy mà khát vọng được làm ra nhiều tiền mua nhà cứ thôi thúc tôi từng ngày..


Nhưng khổ nỗi là tôi chẳng có nổi 1 tấm bằng lận lưng, tôi chỉ loay hoay làm từ việc phục vụ cho đến PG chạy show cho các công ty, nhưng cũng bấp bênh lắm, hiện giờ tôi lại rơi vào cảnh thất nghiệp tiếp. phải nói là quá mệt mỏi với cuộc sống này, bây giờ tôi chỉ muốn tìm cách sang nước ngoài như mỹ làm nail cũng được nhưng tôi chẳng biết làm thế nào để có thể đi, vì nghe nói đi mỹ rất khó, phải biết English rồi phải có tiền nhiều v.v .Tôi thú thật là tôi chẳng có gì cả ngoài 2 bàn tay trắng và lòng quyết tâm làm giàu, có ai có biết cách nào đi được chỉ dùm tôi với,đi nước nào cũng được miễn là đi đươc liền.