Chào mọi người, hiện tại em đang tiếp nhận 1 khối lượng công việc quá nhiều, trước đây em chỉ là 1 kế toán viên bình thường nhưng giờ em được lên làm kế toán nội bộ, mới đầu em háo hức vì có điều kiện để học hỏi thêm , nhưng vì yếu kém về chuyên môn nên em như sinh viên mới ra truờng vậy, có nhiều kiến thức em ko hình dung ra được, vì luôn muốn hòan thành công việc chính xác mà càng làm em càng đuối sức, ngày nào cũng ở lại làm thêm, đến nỗi người ta nói chuyện với em mà em nghe chứ ko biết họ đang nói gì, người cứ lờ đờ kiểu gì đó, ít ăn ít nói hơn trước, mới làm có 1 tháng rưỡi mà em xụt 4kg.Mọi người ở đây có ai từng rơi vào trường hợp như em ko? Cho em chút ít kinh nghiệm với.