Các mẹ ơi, tư vấn hộ em với. Nhà em ở tầng 5 không làm 1 cái gì hết, tự dưng nước nhỏ xuống tầng 4, 2 vợ chồng nhà đó nhảy lên không thèm gõ cửa xông vào nhà em lôi em xuống chỉ chỏ, nói năng rất chi là khó nghe, rằng nhà em dội c vào nhà họ (nhà em có làm thế đâu) em có con mọn và còn rất nhiều việc trên cơ quan nên không có time để ý nên quên phéng mất. Hôm sau ông chồng lên chưa vào đến cửa đã ầm ĩ "c đ nhà cô sao dội hết xuống nhà tôi (trong khi nước chỉ nhỏ giọt),...." em tức quá đang cho con bú mà lão nói thế liền bảo "thế anh gọi thợ đi ..." (đang định nói tiếp chi phí thế nào nhà em chịu) thì lão gầm rú lên, tại nhà mà dội nước, tao gọi dân phòng đến.... trong khi nhà em ở đây đã 2 năm rồi chả sao, em tức quá bảo sao a lại đổ cho nhà em (thực tế là do đường ống của khu tập thể cũ lâu năm bị hỏng), nhà em chả làm sao cả, anh gọi đi gọi dân phòng, công an hay ai đến cũng được thì lão quay ra xúc phạm em, nói em ăn nói ko có văn hóa trong khi em chả nói gì quá đáng cả. Lão này trông rất ghét (nhìn mặt đã thấy ti tiện, bủn xỉn, đếm củ dưa hành, tuần nào cũng thấy mang chai lọ hộp cũ chả biết nhặt ở đâu bán cho đồng nát, con gái của lão ta thì chuyên lên khu nhà em ăn cắp tiền nên cả khu ghét lắm).


Bực nhất là lão sỉ nhục em nói em ăn nói vô văn hóa, còn lão lớn tiếng khoe tao là đảng viên gương mẫu nhé, sổ đỏ chỉnh chủ :Surprise:. Em thật lão mà = tuổi em em tát cho phát rụng răng, em tuy chỉ học đến đại học nhưng em sống biết trước biết sau, em mà là con người vô văn hóa như lão nói thì tối qua e đã ko nén cục tức đi gọi thợ rồi, nhưng thợ bận chưa đến được, hôm nay lão mà lên gầm rú thì em thật :7: