Các bạn ơi,


Mình hiện tại gần 30 tuổi rồi, nhưng vẫn ế, và hôm trước có người nói cho mình rằng:


1. Mình là người duy lý trí và quá thông minh


2. Tính cách của mình rất giống đàn ông


Nếu mình không thay đổi thì sẽ mãi mãi độc thân. Sẽ chẳng người đàn ông nào bị mình quyến rũ. Người đó bảo mình cần phải học chữ duyên và thảo hiền, học cách ngu đi một chút.


Vì mình chưa có cơ hội gặp lại người đó, nên cũng không rõ tường tận cần phải chỉnh sửa thế nào. Rất mong được các bạn tư vấn giúp?


1. Làm sao để ngu đi 1 chút


2. Làm sao để bớt duy lí trí


3. Làm sao để mình trở thành một người duyên và thảo hiền. Mình nên học những cái gì, bắt đầu từ đâu?


Thực sự rất cần tư vấn và lời khuyên của các bạn. Mình không muốn sống cô đơn cả đời