Em xin viết ngắn gọn. Em 93 anh 85. Anh có tiệm cầm đồ gần nhà em. Lần đó em mang đt ra cầm. R anh xin sđt và qen nhau từ đó. Lúc qen anh nói anh lớn tuổi mún qen để cưới k pải để chơi bời. Anh nói nếu cưới thì năm sau cưới. Còn năm nay nếu có baby thì tháng 5 anh xả tang ba r cưới. Lúc 2 đứa quen là 11/2017. Dự là 5/2018 cưới nếu có baby. Quen đc tháng thì anh chuyển cv. Anh k cầm đồ nữa. Mà anh chuyển lên thủ đức kinh doanh tiệm vàng. Nhưng tháng 4 anh mới mở tiệm. Tg này anh lên q12 học kinh doanh ở tiệm của bạn anh. Còn tiệm cầm đồ anh sang cho anh Thanh là bạn của anh. Tg anh lên đó hầu như liên lạc vs em rất ít. Có khi anh quên hẳn em nguyên ngày. Hôm nào em nt anh tl. K thì thui. Em pùn lắm. Ngày nào em cũng nt nói vs anh em rất pùn nhớ anh. Sao anh k xuống thăm em. Anh nói thông cảm cho anh đi cv anh dạo này bận lắm. Những lúc anh xuống thăm em đều 22h đổ lên. H đó còn đi đâu đc. Cứ như thế em cảm giác bất an. K còn tin vào ty của anh nữa. Anh làm em mất lòng tin làm em hoang mang. R em bày trò nói dối mang thai vs hy vọng anh sẽ quan tâm và iu em nhìu hơn. Anh nghe xong tin đó. Anh 50% zui và 50% pùn. R anh cũng vẫn z vẫn ít liên lạc. Ít nt hỏi han. Cho đến 1 ngày anh hẹn gặp em. Kêu em phá thai vs lí do tháng 4 anh pải mở tiệm bao nhiu vốn liếng dồn hết zô tiệm. Và phần xả tang anh nói anh mún báo hiếu thêm cho tròn 2 năm. Là cuối năm 2018. Đầu 2019 cưới. Em nói z sao lúc đầu anh nói néu có baby anh xả tang cưới thì anh nói lúc đó anh nghĩ em k dễ dính bầu nv. Nhưng k ngờ em nhạy quá. Em pùn khi nghe anh nói z. Em im lặng về nhà. Đc 1 tuần. Em nt nói anh em phá r. Nhưng ng tính k bằng trời tính. Anh phát hiện em nói dối mang thai giả. Anh đề nghị im lặng 1tg. Em hứa giữ im lặng k nói j. R 1 tuần trôi qua. Em định thì thấy zalo anh chặn xoá kết bạn sđt anh cũng chặn. Nói chung k sao ll đc. Em nghĩ anh thất vọng về em lắm. Nhưng do anh chưa cho em thấy niềm tin trong anh. Tg quen anh em đau khổ cực cùng. Anh bận tới mức mà quên lun cả em. Chưa bh dẫn em đi ăn đi chơi hay đi đâu cả. Anh chỉ tìm đến em khi anh cần. Em pk anh giận nên sau 1 tuần giận nhau. Em đã gấp 1000 con hạt giấy gửi anh thanh tiệm cầm đồ nhờ gửi cho ảnh. Tại em k pk tiệm trên thủ đức. Và h em vẫn kiên trì gấp 1000 con gửi tiếp đến anh. Em dự là mỗi tháng sẽ gửi 1000 con hạt đến anh trong 12 tháng. Hy vọng anh lây chuyển và tha thứ cho em. Các chị cho em ý kiến vs. Em nên tiếp tục kiên trì xl anh. Hay em từ bỏ anh đây. Em rất iu anh. Chưa quên anh đc. Ngày ngày em vẫn nhớ anh. Có khi em cười có khi em lại khóc. H em như ng mất hồn. Bởi em cần anh hơn bất cứ thứ j. Hãy giúp em vs em gục ngã r