Trở lại với cái nghiệp kiếm xiền...


24+ và chẳng có gì trong tay.


8 tháng sau khi tốt nghiệp t nhốt mình trong 1 cái "lồng", hàng ngày t vẫn đi làm, hàng tháng t vẫn nhận lương nhưng tâm hồn t không thuộc về cái lồng đó. Chính vì thế 8 tháng đối vs t mà nói nó dài đằng đẵng tựa 1 thế kỉ. Và r một lần nữa t trở lại với cái nghề mà t đã chọn, dẫu biết đó là một quyết định khó khăn...


T biết cuộc sống luôn bắt mình phải lựa chọn, k chỉ t mà tất cả m.ng đều vậy. T cũng luôn tâm niệm rằng, dù lựa chọn của t có như nào thì đó cũng là do tạo hóa dẫn dắt và sắp đặt. Và câu nói t vẫn luôn thích và tin đó là "thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng"... Bởi vậy nếu ai đó hỏi t có hối hận về những gì đã qua t đều sẽ trả lời là không, t không hối hận. Bởi tại thời điểm đó mọi lựa chọn mà tôi đưa ra chính xác là những vì t muốn, t đã mất nhiều tâm tư và thời gian cho lựa chọn đó, vậy nên t không hối hận.


Hiện tại t có một cv tự do, tự mình làm chủ mình, k bị gò bó nhưng khá áp lực và mệt óc. Nhưng cv đó giúp nuôi sống t và t cũng có thể phụ giúp gđ. Dẫu biết rằng nó sẽ chẳng có tương lai và t cũng chẳng thể gắn bó lâu dài, và r sau này t sẽ phải chọn lại nghề cho mình. Nhưng t k có lựa chọn khác, dù ai nói gì thì hiện tại đó là điều t muốn...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo