Dạo này thấy chồng cứ náo nức, ngày nào cũng hỏi xem vợ đã tìm được thông tin thuê nhà ở VN chưa? rồi còn tích cực nói tiếng Việt với vợ để " ôn lại kiến thức " , chuẩn bị cho sự trở lại VN. Mình chợt nghĩ, đáng lẽ mình mới là người hồi hộp, mong chờ sự trở về này nhất, chứ không phải anh chồng Tây của mình. :cool:


Từ đó, nảy ra ý định mở một topic nói về cách học tiếng Việt của chồng mình và những người bạn, và vấn đề Yêu - Ghét của người VN đối với người nước ngoài nữa. Topic cũng nhiệt liệt hoan nghênh những câu chuyện của mọi người!


Những bài mình sẽ post mang tính tường thuật lại những sự thật qua lời kể của nhân vật và sự chứng kiến của chính mình, chứ không bao gồm sự phán xét cá nhân. Topic được mở với mục đích chia sẻ cuộc sống " bên trong " của một bộ phận người nước ngoài có học thức cao và đến VN với mục đích chân chính là giúp đỡ và học tập!