FB VN bị cấm nhưng có vô số cách khác để vào mình cũng đã sử dụng nhìu cách nhưng chỉ được 1 thời gian lại bị khóa lại tìm kẻ hở khác để vào ... buồn ... chán ... thất vọng ... và lòng đầy bức xúc ...


Tại sao FB chỉ có VN là bị cấm ? tại sao không cho mọi người kết nối với nhau ? tại sao cấm ... ???


tóm lại mình rất buồn chán , chán toàn tập .. giống nhưng chán 1 chế độ một người mẹ ngăn cấm đứa con mình phát triển một cách tự nhiên mà muốn gò bó uốn éo theo cách của mình hỏi những đứa con đó sẽ phục hay không


bây giờ mình lại tiếp tục tìm cách vào FB vì mình lại vừa bị chặn , có rất nhiều người giúp đỡ mình cho thấy có rất nhiều người không đồng tình ... mình tin nếu người mẹ muốn dạy dỗ những đứa con tốt hơn lên thì nên chấp nhận thực tế ... dù sao chứng kiến con cái hành động công khai mà cho phép vẫn vinh quang hơn nhìn con cái vẫn công khai mà không cho phép :Straightf::Straightf::Straightf::Straightf::Straightf::Straightf: