Trên đường đi, mình đọc được thông báo dán trên tường nội dung là:


Tuyển người làm việc thủ công: gấp phong bì, cắt dán, làm hoa.....


làm việc tại nhà


Thu nhập: khoảng 2,8tr/tháng


Liên hệ: số điện thoại liên hệ (chú Dũng)


Thế là mình liên lạc với số điện thoại của chú Dũng, họ bảo là đến 92 Lương Thế Vinh mang theo CMT.


Mình qua 92 LTV thì gặp 2 bạn gái ngồi bàn làm việc


Mình bảo là mình đến để nhận phong bì về làm, thế là bạn gái đưa cho mình mẫu phong bì rất đơn giản, mình thấy khả năng mình thừa sức làm được, nên hỏi tiền công thế nào, thì bạn ý bảo là tiền công 800đ/cái (1 ngày mình phải làm được mấy trăm cái ý chứ, hihi....)


Sau đó bạn ý bảo là làm hồ sơ nhân sự công ty, đóng phí là 100.000đ, sau khi làm xong hồ sơ thì lên 165 Thái Hà lấy đồ về để làm phong bì (giấy, hồ dán, kéo....)


Mình không mang theo tiền, nên không làm được hồ sơ, thái độ mấy bạn ý khác hắn, xua mình về luôn vì còn phải tiếp nhiều bạn sinh viên đang đến.


Mình bảo là về lấy tiền rồi qua nộp để làm hồ sơ, tại đang thất nghiệp, muốn kiếm thêm thu nhập, đây cũng là một cơ hội cho mình. Nhưng ông xã nghi ngờ bảo không biết có lừa không, mình đang suy nghĩ quá các mẹ ạ, các mẹ cho mình lời khuyên với. Mình cảm ơn nhé.