Tâm trạng em đang chán nản vì chuyện tình yêu ạ.


Em với người yêu em yêu nhau 3 năm rồi. Hồi sinh viên yêu nhau thì đc ở gần nhau.


Bây giờ đi làm rồi, dù trong cùng 1 thành phố nhưng ở xa nhau, 1 tuần chỉ có ngày chủ nhật được gặp nhau nên e đang thấy chuyện tình yêu nó bị nhạt dần.


Cụ thể là bâu giờ chúng em ở cách nhau >20km. Chỗ làm của 2 đứa thì cũng cách nhau 15km. Từ chỗ e làm đến nhà ny e cũng phải 25km, còn chỗ ny e làm đến nhà e cũng >15km.


Tóm lại là mọi khoảng cách đều xa.


Hic. e phải làm thế nào bây giờ ạ :((


Việc chuyển nhà là ko thể vì bọn e đều ở cùng người nhà.


Cả tuần mỗi chủ nhật được gặp nhau mà cũng phải đi rõ xa mới đến đc nhà nhau huhu