Tôi năm nay 33 tuổi làm công việc là bảo vệ là một đội trưởng lương thu nhập 10tr một tháng, số với ngoài xã hội tôi xem như thu nhập tạm ổn, tôi đã ly dị vợ vì mãi đi theo công việc mà vợ đã ngoại tình, tôi nuôi con trai, sau khi ly thân được 2 năm tôi cũng quen một người con gái khác, cô ấy rất tốt, cuộc sống bên nhau 3 năm rất vui vẽ và hạnh phúc, không thiếu thốn, đến tết vừa rồi bổng dưng ba mẹ cô ấy kêu cô ấy đi về bắt lấy chồng khác vì lý do tôi đã có gia đình và có con riêng, sau khi cố ấy đã đính hôn xong thì đi khám bệnh u nang tử cung phải nhập viện mổ nhưng không ai lo, cô ấy gọi tôi, tôi đã xin ngjir phép tạm rác lại công việc đã lo tất cả chi phí và sóc cô ấy đến hết bệnh, tín ra cũng được 3 tháng sau khi suất viện. Cũng chính vì lo cho cô ấy, và tôi đã cạn kiệt về tài chính, và tôi có vay mượn bên ngoài để lo cho cuộc sống và cho con tôi đáng lý ra mọi thứ sẽ ổn nếu tôi không quá tin người cho bạn mượn tiền trong lúc khó khăn, tôi đã họ mượn số tiền không lớn mà cũng không nhỏ, để rồi tôi phải âm qua tiền lương của nhân viên 50tr, tôi làm thủ tục vay tiền nhưng trớ trêu thay giấy tờ Tuỳ thân tôi không đủ đáp ứng theo quy định của ngân hàng, hiện tại đã đến ngày con tụ trường, bà ngoại tôi đang hấp hối, thật sự tôi đang bế tất không biết xoay sợ như thế nào có được 50tr giải quyết vấn đề này, tôi lên đây viết tâm sự chỉ mong có người hảo tâm giúp đỡ và tư vấn giúp tôi để vượt qua khó khăn lần này và có thể cho tôi vay 50tr trả góp hàng tháng tôi sẻ biết ơn mãi mãi, rất mong có được sự giúp đỡ tôi giờ thật sự không còn gì cả gia đình khó khăn cha mẹ tôi không có tài sạn gì giúp tôi, con đường bế tất tôi đã nghỉ đến bán thận, nhưng tôi nghỉ đến con trai tôi, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người! Xin trân trọng và cảm ơn. Sđt 0911180247