Dạo này em nhiều chuyện không suôn sẻ, tử chuyện công việc cho đến chuyện tình cảm mà không cách nào giải quyết được. Mọi thứ cứ như 1 cái vòng luẩn quẩn và bế tắc, chuyện gì cũng xui xẻo cứ như bị quỷ ám ý. Em cảm thấy chán nản và ức chế cực độ, nhiều lúc chỉ muốn biến đi đâu đó để không phải đối mặt mới tất cả mọi thứ hiện tại. Từ đầu năm tới giờ cứ liên tiếp luôn,và không nhìn thấy tia sáng nào luôn.huhu. Tham khảo ý kiến của mọi người, nếu như rơi vào trạng thái như em mọi người thường suy nghĩ và làm thế nào để vượt qua. Em thì thỉnh thoảng đi chùa. Em hi vọng được mọi người chia sẻ và những người cũng đang có nhiều chuyện không vui như em có động lực bước qua những giai đoạn khó khăn như thế này:)>-