Các bạn ạ!


Mình có 1 câu chuyện như thế này, cứ phân vân suốt từ hôm qua, nên hôm nay mạo muội dưa lên diễn đàn lấy ý kiến từ các bạn.


- Công ty của mình có lắp hệ thống ghi âm các cuộc gọi điện thoại (cả gọi đến gọi đi). Việc này đã được thông báo cho mọi ng trong công ty biết.


Tuần vừa rồi có 1 chị mới vào làm (chị này vừa mới có tập 2). Chắc chưa nắm được nội quy nên trong cuộc điện thoại chị buôn với 1 ng bạn gái chị đã tâm sự...thôi thì tất tần tật các chuyện, nhưng chuyện nhiều nhất vẫn là chuyện XXX với ông xã vừa cưới.


Hôm qua CN là ngày nghỉ mình ngồi nghe lại các cuộc điện thoại như thường xuyên thì nghe được câu chuyện như vậy, càng nghe thấy hay và rất thú vị.... Vì đây là chuyện riêng tư nên mình cũng biết vậy và sáng nay mình đã chủ định phổ biến lại nội quy để chị và mọi người biết.


Nhưng từ sáng đến giò mình cứ nghĩ. - Hình như chị em cũng như đàn ông bọn tôi có gì là kể thốc phách hết cả thì phải.??


Có phải không hả các Mẹ.?? Khi tâm sự các Mẹ đều kể hết à?? cả chuyện xxx à?