Em mới lấy chồng được 3 tháng, nhưng quả đúng thật " hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu ".E làm việc ở cơ quan nhà nước, xã làm công ty liên doanh với nước ngoài nên thường phải đi lại vất vả, công việc của e là ngồi một chỗ nhưng cũng áp lực lắm. 2 vợ chồng em sống riêng nên cái khoản mẹ chồng nàng dâu e ko có gì lo lắng. Điều khiến em chán là công việc nhà lúc nào e cũng 1 mình phải tự làm.


Trong suy nghĩ của lão thì phụ nữ phải đảm đang nội trợ, tất cả các công việc trong nhà thì em phải làm, còn xã chỉ làm những việc nặng và việc của đàn ông. E là con út được chiều chuộng, từ bé đến lúc lấy chồng ít phải động tay chân vào việc gì, nên giờ cái gì cũng phải làm nhưng hễ cứ mở miệng là xã e luôn có cái điệp khúc " vợ lười lắm, bừa bộn lắm ". Với lão thì lão làm 1 việc thì em cũng phải làm việc khác...lão tắt tivi thì e phải tắt laptop, chẳng may giở zời xã mang quần áo ra phơi thì e cũng phải cho quần áo vào móc còn lão móc lên dây...nói tóm lại là fai có sự hợp tác của cả 2. Em mà ko làm thì lão cũng kệ lun bảo " ko làm nữa vứt đấy ". E cũng đã cố suy nghĩ tích cực là...dù sao cũng là chồng mình hầu chồng chứ có hầu ai đâu.:(. Nhưng nghĩ đời bất công, lão đi làm cả ngày mình cũng đi làm, vậy cớ gì về nhà lão được nghỉ ngơi còn mình lại hùng hục ở bếp, dọn nhà :((, mà có hôm nào mình dọn dẹp cẩn thận thì lão cho luôn câu " vợ ơi, hôm nay vợ bị làm sao thế ?" khiến em tức điên lên được.


Vì điều đó mà 2 vợ chồng khẩu chiến khá nhiều lần, đỉnh điểm có lúc viết đơn li dị. E đã rất cố gắng nhưng dường như ko được chấp nhận sự cố gắng đó bằng việc về nhà bố mẹ chồng lúc nào cũng nói với mẹ là " vợ lười " làm em ko biết nói gì luôn chỉ muốn độn thổ mà lão thì chăm chỉ gì, lão mà chăm thì e cũng chẳng thèm nói. Đã vậy cứ lần nào về nhà chồng cũng tỏ ra lạnh lùng, ko quan tâm đến vợ, vợ hỏi gì nói gì cũng cau có như khỉ phải ớt :(. Về nhà mình thì mới bình thường, e hỏi tại sao lại như vậy thì xã bảo " vợ ngốc lắm, như vậy bố mẹ đỡ buồn vì nuôi con bao nhiêu năm chưa làm được gì cho bme giờ lấy vợ lại cứ chiều vợ " nhưng quả thật thì đã chiều e được cái gì đâu :-S. Mà chẳng biết ai mách nước lão, giờ cứ giận gì là toàn em phải làm lành trước, ko thì lão cũng kệ....E chảng biết phải làm gì với lão nữa. Đất trời đảo ngược rồi !!!!


Các mẹ có cao kiến gì điều trị lại lão giúp em với :(