chào các mẹ ! tôi năm nay 30 tuổi, chồng tôi 40 tuổi, tôi kết hôn đến nay được 9 năm chẵn. Tôi sắp sinh cháu thứ 2. Về vấn đề gia đình và chồng thì chúng tôi ở riêng, chồng tôi đi làm ăn xa, trung bình tháng về vài ngày. Nhìn bề ngoài tôi là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc, với 2 đứa con, ngồi nhà 2 tầng khang trang và người chồng hiền lành. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận.Chồng tôi bề ngoài với khuôn mặt ưa nhìn, sáng sủa là người đàn ông ít nói, điềm đạm, sống hay giúp đỡ mọi người xung quanh, ai cũng bỏa tôi may mắn lấy được anh. Nhưng sống trông chăn mới biết chăn có rận ra sao, với mọi người là vậy, nhưng với vợ a rất hay giận giỗi, hay để ý và có khi chỉ một câu nói mà a giận giỗi tôi cả tháng, tính anh nhỏ nhen và hay tính toán với vợ,


Những xích mích gia đình thì có thể nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng về vấn đề tình dục, 9 năm qua tôi chưa một lần được chồng thỏa mãn, chưa biết đến 1 nụ hôn của chồng, chưa bao giờ được biết cảm giác khoái cảm, hay cô bé ướt, mà luôn đâu rát, khô khốc có chăng thì mỗi lần quan hệ cũng do tôi tự tưởng tưởng ra và tự cảm giác thỏa mãn. 9 năm chưa một lần chồng hôn tôi, chưa một lần chồng tôi ân ái tôi. chưa bao giờ sờ ngực, hôn hít, mơn trớn,Mỗi lần quan hệ có chăng thì được 2 phút, và giờ càng ngày chuyện đó càng tệ hơn. Tôi kể tỷ mỷ ra các bạn dừng cười tôi. Nếu mùa đông quan hệ có khi chồng tôi không còn cởi quần áo, nói gì đến ân ái. Chồng tôi chỉ kéo quần tôi xuống leo lên người, bỏ vào và được 2 nhịp là xuất ra. mắt tôi luôn ráo hoảnh chưa kịp biết đến cảm giác quan hệ thì chồng tôi đã xuống, tôi hụt hẫng rùi buồn chán, rồi thờ ơ, rồi quen. Và đôi lúc khao khát quá giống như lên cơn rồi cũng kiềm chế rồi cũng qua và sông tới 9 năm nay. dạo này tôi không hiểu sao tôi lại khao khát đến vậy, tôi chỉ ước được một lần quan hệ đúng nghĩa, được ân ái, được thỏa mãn. Tôi chủ động thì cũng vậy, chồng tôi chỉ bỏ vào đẩy vài nhịp và ra, quần áo của tôi thì không cởi tôi đã nói rất nhiều với chồng tôi vẫn vậy, không thay đổi, chỉ xem tôi là nơi để a xuất ra và thỏa mãn, Không biết tôi cũng khao khát cũng muốn thỏa mãn. có những đêm tôi cứ trằn trọc khó ngủ và nghĩ đến chuyện đó. và đối lúc cứ nghĩ đến chuyện ngoại tình một lần với ai đó.


Bởi vì tôi đã chịu đựng 9 năm qua và tôi lo sợ một ngày nào đó tôi sẽ ngoại tình, cái suy nghi tò mò thèm khát đôi lúc cứ ám ảnh lấy tôi. Có phải tôi là người phụ nữ nhu càu quá cao ? tôi phải làm gì với chuyện tình dục và những năm hôn nhân tiếp theo.