Chào các mẹ,


Không hiểu các mẹ thế nào chứ mình đi làm - thuê, dân VP, khi công việc có gì trục trặc là hay suy nghĩ lắm. Ngày xưa thì hay kể với chồng, với mẹ hoặc bạn thân nhưng mà bây giờ chồng cũng bận chẳng có thời gian nghe, mà nghe thì cũng chẳng chú tâm nên chán ko kể nữa. Mẹ thì ở xa mà nhiều khi cụ khác thế hệ mình nên cũng khó nói chuyện, bạn thì bây giờ đứa nào cũng bận chồng con nên xin phép lên wtt kể nhé. Các mẹ cứ xả ở đây nhé, có gì cùng bàn luận có khi giải quyết được ối việc.


Hôm nay thì mình stress vì mình phụ trách nguồn vốn của công ty, chẳng hiểu tính toán thế nào mà lại lệch mất mấy trục triệu của anh chairman. Ôi chán quá, mai lại phải ngồi cầy cuốc làm lại mà ngại nhất là ko biết giải thích với các xếp như thế nào. Ngại quá. Huhu, cứ mỗi lần thấy khó khăn thế này mình lại có tư tưởng ước gì mình được ở nhà chơi với con, **** phải đi làm.


Bây giờ thì phải đi ngủ để mai chiến đấu tiếp nào.