29/10/2019: Cứ mỗi lần lướt facebook lại làm mẹ buồn, thấy những hình ảnh các mẹ khoe con, nói chuyện về bầu. Hôm nay mẹ thấy bức ảnh này lại làm cho mẹ muốn khóc thật to, muốn hét lên hỏi ông trời tại sao lại có chuyện đó sảy ra với mẹ. Điều mà mẹ chưa từng nghĩ tới. Và làm mẹ nhớ tới hôm mẹ sinh con. khi học viên đưa mẹ lên phòng, cô ấy đã nhìn vào tay mẹ và hỏi y tá là "Chị ơi sao tay chị ấy không đeo băng xanh". Lúc đó mẹ chỉ muốn gào lên gọi con dậy về với mẹ mà thôi.

7/11/2019: Con gái nhỏ à, mẹ vẫn nhớ con hàng ngày, mẹ vẫn nhớ cái cảm giác đau một nỗi đau mất mát khi bác sĩ nói con mất tim thai, khi con rời xa bố mẹ vào ngày này tháng trước. Mẹ đau lắm con. Mẹ biết làm sao để hết nhớ nhung con hàng ngày, để mẹ thôi khóc khi nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc bố mẹ có con đây. Mẹ hối hận vì mẹ đã không đưa ra quyết định sớm, vì mẹ không dứt khoát trong mọi việc nên mẹ đã để làm mất con. Mẹ xin lỗi con, con gái nhỏ ơi bây giờ mẹ phải làm sao để con về với mẹ đây. Mẹ xin lỗi con gái nhỏ của mẹ

8/11/2019: Hôm nay bố đưa mẹ đi qua gần nơi mà con chào đời để bố đưa con về bên ông nội con. Cảm giác lúc đó mẹ muốn khóc. Trong lòng mẹ có một cảm giác buồn và đau. Những kỷ niệm ngày này tháng trước, cảm giác đau mất mát chợt hiện về với mẹ. Mẹ vẫn nhớ như in cảm giác một mình lạc lõng trong phòng chờ sinh và khi sinh con

Mẹ vẫn nhớ nhung con hàng ngày. Mẹ vẫn quen cảm giác sờ và xoa bụng hàng ngày. Nhưng khi mẹ nhìn vào bụng mẹ thì nỗi thất vọng nó lại hiện về. Mẹ nhớ con gái nhỏ của mẹ

9/11/2019: Mẹ thèm được gọi tên con, thèm được bế con, thèm được ôm con, con gái nhỏ à

12/11/2019: Đáng lẽ ra con phải là người đầu tiên nằm trên chiếc giường mới của bố mẹ hôm nay. Nhưng duyên số không cho bố mẹ và con được ở bên nhau. Ở bên kia con hãy phù hộ cho bố mẹ sớm có em khoẻ mạnh để bế bồng con nhé. Bố mẹ luôn yêu con, con gái nhỏ à

17/11/2019: Dự sinh 7/12/2019. Đáng lẽ ra khoảng thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất của mẹ vì sắp được nhìn thấy con như bao người làm mẹ khác. Và được sắm đồ, tự tay giặt và gấp đồ chuẩn bị cho con. Nhưng ông trời không cho mẹ được như vậy, cho mẹ ở cữ sớm mà không có con bên cạnh. Mẹ muốn khóc thật to một lần, nhưng người ta bảo khóc ở thời gian này mù mắt nên cứ phải kìm lòng không dám khóc. Thật sự bây giờ mẹ buồn và nhớ con quá. Mẹ hối hận vì đã không sinh con sớm hơn. Mẹ xin lỗi con, con gái nhỏ của mẹ.

25/11/2019: Tròn 49 ngày con rời xa bố mẹ. Vậy là hôm nay con đã siêu thoát, rời khỏi chốn trần gian này để đến một nơi đẹp hơn. Bố Mẹ cầu cho con siêu thoát và được đầu thai vào một gia đình khác sung túc và hạnh phúc. Nhưng quan trọng là con của bố mẹ phải mạnh khỏe. Mẹ tin rằng con của bố mẹ sẽ được đầu thai làm một người mang lại phúc báo cho tất cả mọi người mà con yêu quý và yêu quý con. Dù ở đâu con cũng hãy phù hộ cho bố mẹ con nhé. Phù hộ cho bố con luôn khỏe mạnh có sức khỏe để chăm sóc mẹ và các em của con. Nam mô a di đà Phật

27/11/2019: Bao lâu nay dù mất con nhưng mẹ vẫn tin rằng con ở bên mẹ hàng ngày, nên mẹ vẫn thấy nhà và lòng mẹ ấm áp. Nhưng hai hôm nay, sau 49 ngày mất con thì mẹ thật sự thấy nhà và lòng mẹ trống vắng và lúc này cảm giác mất con mới trọn vẹn. Mẹ thấy hụt hẫng trong lòng quá. Cái cảm giác con đã đi thật rồi, con rời xa bố mẹ đến một nơi khác thật rồi, mẹ thật sự đã mất con thật rồi làm mẹ thấy lòng đau lắm, mẹ chỉ muốn khóc một trận thật to thôi con gái nhỏ của mẹ ơi. Mẹ nhớ con lắm con gái nhỏ của mẹ à. 

Mẹ tin con sẽ được đầu thai vào một gia đình hạnh phúc và sung túc. Và con cũng sẽ khoẻ mạnh mang phúc báo đến cho những người con yêu quý và những người yêu quý con. Hãy luôn nhớ về bố mẹ con nhé. Và bố mẹ cũng sẽ mãi nhớ về con. Con gái nhỏ của bố mẹ. Từ giờ mẹ sẽ không viết cho con nữa, mà mẹ chỉ giữ nối nhớ con ở trong lòng mẹ mà thôi. Mẹ cảm ơn con đã đến bên mẹ dù là ngắn ngủi.

Yêu con, vĩnh biệt con, con gái nhỏ của bố mẹ.

hình ảnh