10/6/2019: Con yêu thời gian thấm thoát trôi và con đã đến bên bố mẹ được 14 tuần 2 ngày rồi. Bố mẹ mong con khoẻ mạnh và phát triển thật tốt đủ tháng đủ ngày ra với bố mẹ con nhé. Cũng sắp đến ngày mẹ nhìn thấy con trên màn hình rồi. Mẹ mong ngóng quá con yêu ạ. Con hãy luôn luôn khoẻ mạnh nhé. Vì con là con của bố mẹ là luôn khoẻ mạnh và thông minh phát triển thật tốt mà đúng không con. Bình an sẽ đến bên gia đình ta con yêu ạ. Bố mẹ yêu con

19/6/2019: Chiều qua mẹ đi siêu âm, thấy con yêu của mẹ khoẻ mạnh và phát triển tốt mẹ vui và hạnh phúc lắm. Sau này đủ tháng đủ ngày ra đời con hãy là một đứa con khoẻ mạnh, thông minh và hiền ngoan nhé công chúa của mẹ. Bố mẹ yêu con

21/6/2019: Hôm qua cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay thấy con không bị làm sao mẹ vui và hạnh phúc lắm, nhưng khi bác sĩ nói hồng cầu của mẹ thấp và mẹ cần phải đi làm lại xét nghiệm sàng lọc Thalassemia mà tim mẹ cảm giác như đó chỉ là chuyện nhỏ, con của bố mẹ nhất định khoẻ mạnh và phát triển tốt. Mẹ tin là như vậy vì thế mẹ không hề lo sợ về vấn đề đó chút nào. Con là công chúa là gái diệu của bố mẹ mà đúng không con. Con phải thật mạnh khoẻ, phát triển thật tốt, thông minh và xinh đẹp đấy con nhé. Bố mẹ yêu con

26/6/2019: Con yêu của mẹ. Hôm nay con đã đến bên mẹ được 16 tuần 4 ngày rồi. Mẹ yêu và mong con luôn khoẻ mạnh và phát triển thật tốt. Nhưng sao mẹ vẫn chưa cảm nhận được cử động của con trong bụng mẹ. Mẹ mong muốn được cảm nhận cảm giác đó, cảm giác con cử động trong bụng của mẹ. Sau này con hãy là một đứa con gái mạnh mẽ, nhưng ngoan hiền và sống luôn hiểu mọi chuyện trước sau trong cuộc sống con nhé. Bố mẹ sẽ làm tất cả vì con chỉ cần con khoẻ mạnh và phát triển thật là tốt và đi với bố mẹ đến hết cuộc đời này. Gái cưng của mẹ. Bố mẹ yêu con

1/7/2019: Nam mô a di đà Phật. Con thật sự đang rất lo lắng, Con cầu xin mẹ Quan Âm phù hộ cho mẹ con con khỏe mạnh, con sinh ra được đứa con khỏe mạnh sau này có tài năng phúc đức biết làm đẹp cho đời cho gia đạo. Mô Phật

18/7/2019: Con gái yêu của mẹ. Mẹ phát hiện ra bố con lừa dối mẹ. Mẹ biết làm sao đây con. Mẹ buồn  quá con gái ơi

20/7/2019: Con gái yêu của mẹ, hôm nay mẹ biết được 1 tin chắc chắn. Nhưng sao mẹ không còn thấy cảm giác đau trong lòng, tim không còn nhói đau như những lần trước. Có vẻ như bố con đã là mẹ quen với cảm giác bị lừa dối rồi. Mẹ giờ chỉ có mình con thôi. Con hãy phát triển thật là tốt, thật là khoẻ mạnh để làm niềm vui cho mẹ con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm

hình ảnh