Link nhà hư cũ: http://www.webtretho.com/forum/f2752/hoi-trai-gai-hu-wtt-tang-1-10-a-1440403/


Ngôi nhà hư sau một thời gian được dựng lên bởi bạn nguyenthaoo0o đến nay đã được hơn 7 tháng với 15.306 kết quả, nhiều vô kể các thành viên tham gia và luôn giữ vị trí "top 3" của Căn gác xép... điều đó chứng tỏ "nhà hư" đã và đang được đặt nền móng rất vững chắc, được nhiều người ghé thăm, nhiều thành viên tham gia, đang có ngày càng nhiều người muốn "hư" hơn...



Do điều kiện nhà cũ đã chật hẹp nên mình xin mạn phép được xây thêm tầng cho "nhà hư" với phương châm tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần "hư" của chủ top cũ:



1. Tất nhiên ai cũng biết là ngoan đối lập với hư. Nhân chi sơ là sờ cơm nguôi...Í quên...là tính bản thiện. Vậy có nghĩa là người ta ngoan trước rồi mới hư sau. Nhưng tại sao lại nói là hư? Cuộc đời đa đoan, một từ lắm nghĩa, một nghĩa nhưng diễn đạt được bằng nhiều từ thế nên mới có câu miệng dân sóng bể, thằng "hư" là thằng lướt ván: "to be or not to be"



Thịt thà thì ít, nước xuýt thì nhiều nên những đứa hư là những đứa có tính tự tôn cao, chỉ làm những việc mình thích, thích những việc mà cần làm, mặc xác mọi người muốn nói gì thì nói.



2. Sự yêu ghét ở đối tượng này rất phức tạp, những người thích thì cảm thấy họ có sức hút rất mãnh liệt, họ luôn tươi mới, việc mà họ làm không thể đoán trước được, trong hành đông lời nói luôn có sự phá cách:



- Cái gì mà đi hai về ba, 1+1 = 3. WTF?!... em mà đi với anh thì về sẽ cả một đội bóng, hoặc cũng có thể về một mình anh nếu giữa đường em kêu mỏi chân và cương quyết không chịu đi tiếp :))



"Hư" đòi hỏi một nỗ lực bản thân rất lớn:



- Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ dựa vào đó suốt cả cuộc đời :))



- Sao mày sống buông thả vậy? Giờ không làm cái gì thì cuộc đời trôi về đâu?...WTF? Chú cứ bơi lên núi cao, còn anh ra biển lớn...( vỗ vai) thế nhé!/:)



3. Có một cái cần phân biệt: đó là "hư" với "hỏng". Hư quá thì đâm ra hỏng, trừ trường hợp bạn bị kết án tử hình hoặc án dây thun(thế là hỏng rồi) thì mềnh chịu( vì ở trong đó ko có mạng mà lướt web), còn đã tái hòa nhập cộng đồng thì mềnh vẫn...bạn(không ai giống ai nên các bạn tự điền từ mình thích vào chỗ trống.



Bạn lợi dụng mình để chuộc lợi cá nhân. Ok! Bạn sẽ có lợi, nhưng mà là lợi sẽ rụng :))



Sơ sơ thì là như vậy. Vì ở đây rất ít ng "hư" nên chuyện đưa ra định nghĩa để mỗi thành viên soi xét, kết nạp là không có.



4. Hư hư ảo ảo... thật thật giả giả... Hư mà lại là không hư - Không hư mà lại là hư... cả thế giới có gần 7 tỷ người dân thì có từng đấy kiểu hư khác nhau...



Chính các thành viên "nhà hư" sẽ là những mảng mầu sáng, tối... lẫn lộn tô vẽ thêm vào "nhà hư" làm cho nó ngày càng trở lên lung linh - huyền ảo...



Với phương châm: Hư không giới hạn, hư không biên giới, hư mọi lúc, mọi nơi.... Tuyệt đối không hô khẩu hiệu, không ầm ĩ... lẳng lặng âm thầm gây án :))