Chắc hẳn ở đâu đó chúng ta đã từng nghe qua câu nói “Hãy sống chứ đừng tồn tại” rồi đúng không ? Chúng ta mỗi người được sinh ra trên thế giới này nó giống như là sứ mệnh và mỗi người đều có một sứ mệnh riêng cả. Bởi vậy chúng ta phải sống và hành động chứ không phải chúng ta chỉ mặc định rằng mình còn tồn tại trên đời này là được. Bạn tồn tại nhưng ít nhất cũng phải để lại dấu ấn trpng cuộc sống này, phải làm điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống này.

hình ảnh

Nhiều người họ đang mặc nhiên và tự cho mình cái quyền có thể để thời gian của mình trôi qua một cách thật vô ích và lãng phí, sống thì không có ý chí tiến thủ, suy nghĩ lúc nào cũng tiêu cực. Con người chúng ta khác ở đồ vật chính là chỗ chúng ta biết đi, biết làm và được hoạt động. Nếu như ai cũng ì ạch, ai cũng thiếu trách nhiệm với bản thân thì thử hỏi rằng xã hội này rồi sẽ như thế nào. Hãy sống hết mình với cuộc đời của mình, đừng để sau này rồi phải hối hận hay tự dằn vặt bản thân vì sự suy nghĩ thiếu trách nhiệm và luôn sống một cuộc đời lười biếng như vậy. Chúng ta làm hay không không ai có quyền bắt ép nhưng chính bản thân mỗi người phải tự nhận ra được điều này và thôi thúc bản thân ngay. Đừng để sau này chỉ là những ngày tháng tiếc nuốc, những ngày tháng chỉ nằm nghĩ và dằn vặt bản thân với hai từ “Nếu như”…