Một ngày đẹp trời, một người bạn của mình nổi hứng gửi hồ sơ tham gia DT100, và được mời đến ghi hình tại trường quay. Người đó hăm hở đến, thì hỡi ôi, có một nhân vật tự xưng là trưởng của một nhóm, và cầm trong tay một danh sách dài những người đăng ký theo nhóm. Anh ta nói là nhóm của anh ta đã nắm hết đáp án của câu hỏi và nếu muốn được lên ghế "nóng" thì phải chấp thuận việc chỉ nhận 40% giá trị giải thưởng, còn lại 60% thì chia đều cho những "chân gỗ" khác, sẽ có người nhắc nhở ở phía dưới, chắc chắn là sẽ trúng giải. Nếu không đồng ý vào nhóm thì sẽ không được tham dự DT 100. Bạn của mình không chịu, nhưng rồi cũng được tham gia ghi hình ở vị trí khán giả trả lời câu hỏi. Quả nhiên là chỉ có các người trong nhóm của anh ta mới được lên "ghế nóng". Sau vài vòng trả lời, khán giả "tự giác" trả lời sai mặc dù có những câu rất dễ, chỉ còn vài người trong nhóm của anh ta và người bạn mình là còn tồn tại để trả lời tiếp.Anh ta đến "thương lượng" với bạn mình và đề xuất nếu bạn mình chấp nhận không bấm câu trả lời ở câu tiếp theo tự thua, thì mấy người chơi còn lại trong nhóm đang chơi sẽ cùng thua, người trên ghế nóng sẽ dùng quyền x2 số điểm, và thắng, thì tất cả sẽ được chia chung một tiền. Nghe bạn mình kể, mà thật buồn cho gameshow DT 100