Nghe tin cũng giật hết cả mình, lời lãi đâu ra nữa mà mới sáng hôm rằm mà Bánh trung thu đã " Mua 1 tặng 3" , " Mua 1 được 4" thế này thì quả thật là có vấn đề rồi.


Đấy, cấm có sai các Mẹ ah. Ở VN mình ấy mà, hàng khuyến mãi, giảm giá chỉ toàn là hàng đểu , hàng kém chất lượng thôi.


Mà có giảm đi nữa thì cái giá đấy người bán cũng lãi ngất ngưởng rồi chứ chả chịu thiệt bao giờ.


Đọc mấy bài báo mà nẫu hết cả ruột các Mẹ nhỉ ?


Đồ ăn giảm giá, khuyến mãi đủ kiểu mà giá còn cắt cổ thế này cơ mà, hỏi sao chẳng ế http:///doi-song/hau-trung-thu-that-vong-voi-su-that-mua-1-tang-3-20140909112430105.chn


Đồ ăn giảm giá ở các siêu thị mình ấy, mình để ý hầu hết là hàng sắp hết hạn sử dụng hoặc chất lượng chả đâu vào đâu. Mua cho gia đình ăn cứ thấy ghê ghê rồi.


Làm ăn chán thật đấy!