Hải quan Việt Nam có nhiều anh cũng rất tốt và giúp đỡ kiều bào rất nhiều, nhưng song song bên cạnh những người tốt đó cũng có một vài "con sâu làm sầu nồi canh".


Sự việc vừa rồi xảy ra trên chính bản thân mình nên đến nay vẫn còn bức xúc, muốn gửi thư thẳng lên tổng bí thư để khiếu nại và kiện Hải Quan Tân Sơn Nhất nhưng chưa biết làm sao.


Sự việc như vầy:


Mình vì công việc gấp nên phải về Việt Nam vỏn vẹn có 3 ngày, bay đi bay lại thời gian phải khớp không thể trể nãi được, và chuyến đi thì mọi việc êm xui. Nhưng sau khi xong công việc quay về thì gặp sự cố ngay chỗ lên máy bay. Như các bạn đã biết, khi chuẩn bị đi vô phòng chờ lên máy báy chúng ta phải xuất trình vé và hộ chiếu để vô phòng chờ lên máy bay, ngay cái khâu đó mình bị làm khó dễ. Máy bay chỉ còn 15 phút nữa là đóng cửa không cho lên để chuuẩn bị cất cánh, mình muốn nhanh chóng đi qua hải quan để để lên máy bay cho đúng giờ, nhưng hình như anh chàng làm khó mình hôm đó biết mình đang gấp nên cố tình làm khó. Sau khi hỏi hộ chiếu và vé máy bay (đó là 2 thứ mà anh ta cần thôi), anh ta đòi coi bằng lái xe. Không biết anh ta có hiểu tiếng Anh trong bằng lái xe nói gì không nữa mà coi bằng lái xe, mình cũng móc bằng lái xe bên MỸ ra cho hắn coi. Hắn cầm ngắm tới ngắm lui kiểu từ từ trong khi mình đang gấp, xong rồi hỏi mình làm nghề gì bên Mỹ. Mình trả lời là Giáo Sư Tiến Sĩ Tiểu Lý Phi Sa Hoàng Cơ Bruce, em trai đại lý cần Sa Hoàng Cơ Chuck. Xong cái nó lại noi:


- Nhìn anh già hơn tuổi, có phải anh qua Mỹ khai tuổi giả không?


Ah đừu, già trẻ, tuổi giả tuổi thật thì mắc cái chứng gì tới nhà hắn hay sao mà vớ vẩn, miễn sao mình không sài giấy tờ giả là được, tự nhiên hắn đứng đó bull****, mình vì đang gấp nên cũng qua loa nếu không thì hắn tiêu đời với mình hôm đó, mình mới nói:


-Không, tại suy nghĩ nhiều nên già anh ạ!


Xong nó lật qua lật lại bằng lái rồi hỏi:


- Cho coi thẻ an sinh xã hội đi!


Ah đừu again, hải quan Việt Nam mà đòi hỏi thẻ Social Security của Mỹ, mình cũng vì sợ trễ máy bay nên móc thẻ an sinh xã hội bên Mỹ ra ( nếu các bạn chưa biết, thẻ an sinh xã hội bên Mỹ chỉ có những cơ quan có thẩm quyền mới được hỏi, và phải có thủ tục đàng hoàng chứ không phải ai muốn hỏi là hỏi đâu).


Hắn cầm thẻ an sinh xã hội của mình, passport và bằng lái xe nó đi vô phòng ở trong (mình lo là hắn đi vô nhà tắm đại tiện một phát, rồi lấy **** trét lên giấy tờ của mình).


Sau khoảng 4 phút hắn đi ra, trong khi nó đi thì mấy người ở ngoài mới nói với mình là nó đang đòi tiền đó, cậu cho nó vài trăm ngàn hay chục đồng là xong chuyện. Mình vỏn vẹn chỉ còn 5 phút nữa là phải lên máy bay rồi nên khi nó trở lại, mình mới móc trong túi ra 3 trăm ngàn và nói:


- Trước khi về còn quên trong túi vài trăm ngàn, về bên Mỹ cũng chả có làm gì được anh cầm uống cà phê nhé?


Hắn đưa lại giấy tờ và đóng mộc cái cụp cho mình lên máy bay. Hôm đó mình là người cuối cùng lên máy bay đó các bạn ạ. Và khi ngồi lên máy bay rồi mình mới nghĩ lại sao ngu quá, không ghi lại tên và chức vụ của nó, mình chỉ còn nhớ là hắn họ Nguyễn.


Cho nên mình khuyến cáo các bạn trong cũng như ngoài nước, khi qua hải quan Việt Nam thì trước khi đi hay về phải thông báo cho gia đình bạn bè biết, để có gì còn có nguoi ở ngoài biết chuyện, nếu không chúng ém trong cái lồng đó trù dập là bỏ bố chứ chẳng chơi. Hôm đó nếu mình không gấp phải về Mỹ, thì mình bỏ chuyến bay đó ở lại gọi báo chí, thân nhân và mọi người về vụ việc trên một lần cho tên đó biết tay rồi. Thiệt tình, hắn thấy mình đang gấp nên bắt mình ói tiền ra nếu không thì trễ nãi hết công việc.



(Chuyện kể của bác Hoàng Cơ Brue, mình post lên đây để cảnh báo mọi người khi làm thủ tục ở sân bay TSN).