Cách đây hơn 2 tháng,một ngày vợ chồng tôi bế con đi trên đường Lê Lợi, đoạn gần Saigon Center thì thấy có một đứa bé khỏang vài ngày tuổi đang nằm bên lề đường,cạnh nó là một đứa bé gái khoảng 13-16 tuổi (nhìn rất nhỏ),mà đứa bé gái này lại nhìn mệt mỏi và đau đớn như người vừa trải qua một cuộc sinh nở !!!!!!!!!!!!!!!!


Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi hoài, chiều nay đi đến đó, vc tôi cho đứa lớn 100k,nhìn đứa nhỏ, tôi bật khóc,nó nhỏ thó và đen điu, giống một con khỉ hơn là người.


Một lần khác đi trên đường Pasteur, tôi cũng thấy một ngưòi mẹ ngồi ôm đứa nhỏ ăn xin,lúc đi qua không cho tiền được, vậy mà tôi cảm thấy quá cắn rứt, tôi quay xe lại cho họ 100k.


Có lẽ ai đó sẽ nói tôi dư tiền mới cho nhiều như vậy,nhưng bản thấn tôi là một người mẹ,khi nhìn những đứa trẻ khác tôi lại nghĩ về con mình và thấy xót xa vì những đứa trẻ kia kém may mắn quá.Tôi chỉ nghĩ đơn giản : những đứa trẻ đó cần sữa !


Hai hoàn cảnh khá giống nhau, nhưng tôi thấy buồn cho đứa bé ở đường Lê Lợi nhiều quá. Đứa trẻ ở đường Pasteur thì tôi nghĩ là Mẹ nó sẽ biết cách chăm sóc cho nó. Còn đứa bé ở đường Lê Lợi,chẳng biết đứa bé gái đó là Mẹ hay là ai đi nữa nhưng tôi luôn tự hỏi liệu nó còn quá trẻ như vậy thì có biết chăm sóc cho thằng bé tội nghiệp đó không, nó có yêu thương thằng bé đó không?Đứa bé gái đó có biết đem thắng nhỏ đi chích vaccine không?????......Bé ơi,cũng là người mà sao con bất hạnh đến thế?


Tôi không thể ngủ được vì hình ảnh hai đứa bé đó cứ chập chờn trước mắt..tôi nghĩ ngày mai hoặc mốt sẽ đem cho thằng bé một ít áo quần, sẽ dặn con bé lớn ráng chăm và thương yêu thằng nhỏ.....nhưng giả sử như người ta dùng thằng bé đó để xin ăn thì sao? Tôi mong ai đó trên diễn đàn này làm ở hội Bảo vệ và chăm sóc Trẻ em xin hãy lưu tâm về trường hợp đó nói riêng hay những trường hợp sử dụng trẻ em để ăn xin nói chung.Xin hãy đừng để những đứa trẻ vô tội phải bị như vậy.


Từ khi tôi trở thành một người mẹ


-Tôi thấy những đứa trẻ thật đẹp,thật đáng yêu (dĩ nhiên con tôi là đẹp nhất :))


vậy nên:


-tôi chỉ mong sao con tôi được khoẻ mạnh,vui vẻ, ăn-ngủ-chơi-phát triển là tôi an lòng


-tôi thấy đau lòng thật nhiều khi đọc-thấy những đứa trẻ không được may mắn và lạy trời điều đó không xảy ra với con của tôi,vì đó là tất cả cuộc sống của tôi, tôi xin gánh lấy tất cả mọi điều không hay về mình để con tôi được khoẻ mạnh,hạnh phúc.


-tôi căm giận khi thấy ai đó đối xử không tốt với những đứa trẻ,vì tôi cũng có con,,nhìn những đứa trẻ ở độ tuổi của con mình phải lăn lóc ngoài đường theo mẹ (??????) để xin ăn,lòng tôi như thắt lại,sao nỡ sinh chúng ra rồi lại để chúng như vậy