Chào các bác ạ. Em hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội. Em luôn có mong ước được đến sinh sống lập nghiệp tại Nha Trang -Khánh Hoà. Mà cảm thấy mông lung quá các bác ạ, cứ lăn tăn vào đó sẽ làm gì, công việc có nhiều như ngoài này không, em lập gia đình rồi nên đến 1 vùng đất mới không biết sẽ làm gì ở đâu , bắt đầu từ đâu trong khi không có bạn bè hay người thân quen nào ở Nha Trang cả. Hic , có bác nào ở Nha Trang cho em lời khuyên với ạ. Có bác nào đã rời Hà Nội vào Nha Trang sinh sống cho em lời khuyên với ạ. Hic, nhiều lúc định thôi mà vẫn ước mơ đau đáu được vào NT sống. Em cảm ơn các bác ạ.