Hai vợ chồng mình bây giờ thực sự chẳng dám thở mạnh nữa, vì lo lắng. Sáng nay đồng nghiệp của chồng nhập viện vì dương tính với cúm A và chưa xác định được chính xác là H1N1, hay H5N1 vì BV hết sinh phẩm. Anh này đã ho mấy hôm nay rồi, công ty đã phát khẩu trang và đề nghị đi khám nhưng bạn ấy không chịu đi và cũng chẳng chiu đeo. Đến hôm nay thì kết quả là thế này đây. Một vài người trong nhóm cùng cty có biểu hiện ho và 1 người đã sốt. Hai VC vừa ăn tỏi vừa đo nhiệt độ, vừa đeo khẩu trang, mà vẫn thấy thật khốn khổ vi lo lắng, con cái thì bé quá, không biết làm thế nào?:Crying:


P/S: Tất cả mọi người hãy rút kinh nghiệm từ việc này nhé, phòng hơn chống!