Chẳng là cuối tuần vừa rồi có coi phim Bán Đảo, thấy mọi người cứ kháo nhau hay lắm hay vừa em mới dục bạn đi xem nhanh cho đỡ "quê" ai dè... Cảm thấy phí tiền cực kì ạ >.< Không biết những bài khác review có mua quảng cáo hông, hay là do mỗi người 1 cảm nhận riêng nhỉ? 

Dưới đây là 1 số cảm nhận của em về bộ phim mà các bạn vẫn review phim hot "cháy vé"!!!

Bài viết của em dưới đây có spoil không dành cho những fan cứng phim hàn sướt mướt ạ!

hình ảnh

Phim mở đầu với cảnh Jeong-seok chở gia đình người thân ra bến cảng rời khỏi bán đảo. Trên đoạn đường xuất hiện một gia đình khác xin Jeong-seok mang con họ theo cùng nhưng Jeong-seok lạnh nhạt từ chối.


> Cảnh phim này làm mình nghĩ " Train to Busan 2" đây rồi đúng là không bõ công mình chờ đợi". Nhưng không! Đây là cảnh phim tốt duy nhất suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi trong rạp. 


Đặt tình huống về việc băng "xã hội đen" tập hợp 1 nhóm 4 người quay lại đảo mang xe tải chở tiền về.


> Cứ cho là bọn này nắm hết thông tin những người tị nạn từ bán đảo nên truy ra được những người này, nhưng cái mình thắc mắc là tại sao tập hợp được 3 người xịn vkl còn ông anh rể ng* ngơ cũng đc gọi vào vậy. Nếu so với 3 người kia thì ông ấy như cục tạ.


Jeong-seok cùng 3 người còn lại lên đảo, định vị chiếc xe tải khá dễ dàng, có chút rắc rối với zombie nhưng vẫn chạy thoát được. Đây là lúc những người còn sống sót trên bán đảo, Unit 631, xuất hiện phá rối.


> Unit 631: 4 năm cách biệt khỏi thế giới bên ngoài, phải sinh tồn trên bán đảo, vậy mà đạo diễn cho những người này tiến hóa thành 1 đám người rừng, xuyên suốt phim chỉ biết làm theo bản năng mà không suy nghĩ tính toán gì cả.


Jeong-seok may mắn được 2 chị em Joon-i và Yu-jin cứu thoát. Hóa ra trên đảo còn 1 nhóm người gồm Min-jung (mẹ của Joon-i và Yu-jin), trưởng lão Kim và 2 chị em đã tách khỏi Unit 631 vì bất đồng quan điểm. Tình cờ đây là gia đình mà Jeong-seok đã bỏ lại ở đầu phim.


> Joon-i lái xe ghê hơn cả các tay đua xịn nhất FF. Quả buff đi vào lòng đất khiến mình thấy bất hợp lý, ngán hẳn luôn.


Sau khi kể rõ sự việc, Jeong-seok và Min-jung quyết định đột nhập vào lãnh thổ của Unit 631, trộm chiếc xe tải để thoát khỏi đây.


Mọi việc thuận lợi đến khi Jeong-seok phát hiện anh rể mình còn sống, hiện đang bị Unit 631 cho chơi đuổi bắt với zombie. Bằng kinh nghiệm của mình, Jeong-seok thành công cứu anh rể thoát khỏi đám zombie, nhưng không thoát được Unit 631. Jeong-seok đành trốn thoát cùng Min-jung và gia đình cô.


****insert cảnh đuổi bắt như Mad Max 4****


Sau khi thoát khỏi Unit 631, gia đình Min-jung và Jeong-seok tưởng rằng bình minh đang đợi họ thì bùm, Capt. Seo của Unit 631 xuất hiện, cố giành lấy chiếc xe tải và trốn thoát. Lúc này vì chắn đạn cho Yu-jin mà trưởng lão Kim đã mất.Thế nhưng mọi người cũng biết, làm việc với "xã hội đen" thì có bao giờ tốt đẹp, sau khi lên được tàu, Capt. Seo ăn kẹo đồng luôn.


> Về nhân vật Capt. Seo này, phim không cho mọi người biết tại sao nhân vật này được đưa lên làm captain. Hwang và những người còn lại của Unit 631 đều không ưa và có thể lật đổ bất kỳ lúc nào, vậy mà lại răm rắp nghe lời.


Về phần gia đình Min-jung và Jeong-seok, họ may mắn được đội của Jane đến rước. (Cô Jane này là người quen của ông Kim, nghe được tín hiệu liên lạc nên đến giải cứu.) Ban đầu Min-jung vì bị thương ở chân nên quyết định ở lại đánh lạc hướng đám zombie, gửi 2 con gái lại cho Jeong-seok. Kết phim luôn đi, hổng chịu đâu, thêm 1 cú twist đi vào lòng đất khi một mình Jeong-seok quay lại đột phá bầy zombie và cứu Min-jung. Giống như kiểu gượng ép vào cái kết and then they lived happily ever after như cổ tích dị á???


Với những cú twist đi vào lòng đất, việc buff nhân vật ảo lòi cùng những tình tiết vô lí vkl, mình tin rằng 4.5 là một con điểm rất dễ tính dành cho phim.


Chưa kể, nếu so sánh với từng câu chuyện về các tầng lớp, các loại người trong **Train to Busan** thì cốt truyện **Peninsula** như truyện con nít viết? Tâm lý nhân vật thì đơn giản, tình huống phim bất hợp lý, twist vừa cũ vừa gượng ép.


Về việc có đáng xem hay không thì thực ra ngoài rạp giờ cũng có gì hay xuất sắc đâu. 


Nên có thể coi như một sự lựa chọn, nhưng mọi người đừng đặt kì vọng nhiều vào phim này, và **không nên** mang tâm lý đây là phần khác của **Train to Busan**, vì nó còn chẳng bằng 1/2 **Train to Busan**.

Đừng ai gạch đá em nhé. Đây là cảm nhận của riêng em ạ!