Ra HN được mấy tháng, trước khi đi đã kiếm được cô giúp việc người miền Nam đem theo, làm việc không chê được vậy mà 2 tháng đùng đùng nhớ nhà đòi về, bắt đầu chặng hàng trình lên đường tìm giúp việc, tìm trên mạng cung thì ít mà cầu lại quá nhiều, mon men đến dịch vụ, tốn cho nó 500k phỏng vấn được 2 em, 1 em thì nói xấu nhà chủ xoen xoét mình bảo để về suy nghĩ có gì gọi em thì bị em mắng xoen xoét, em kia đầu vàng hoe ra 1 list yêu sách mặt nhìn mình làm mình run cầm cập cứ tưởng mình đang nộp đơn đi phỏng vấn, nản quá phỏng vấn đến em thứ 3 chấp nhận luôn lương 2t vì thấy em có bằng Đh dù tại chức, đi làm cho NN rồi, vậy mà chỉ em 1 đằng, em làm 1 nẻo, nhờ rửa dùm bình sửa cho con em súc súc rồi đưa lại cho mình dù mới chỉ em cách đó 1 tiếng, nhờ em nấu canh em xắt rau nát ra như cho lợn ăn, ngay ngày đầu em đòi phải cho em xe đạp vì em k có xe, lại phải lên đường tìm giúp việc nữa thôi. Giúp việc ơi sao nản quá!