Em muốn tâm sự về người giúp vịêc, xin ý kiến các mẹ với.


Em có con bé người Khome, làm việc tốt lắm, dễ thương, lễ phép, mới 16 t ah, mà dạo này em nhận thấy tiền em để trong bóp hay bị mất, gần đây nhất em bị mất 500K, em thấy dạo này nó hay mua card dt, em kiểm tra tin nhắn dt của nó thì thấy tòan tin nhắn của mấy thằng nào kêu nó là con đĩ, “tối nay đi giá 200K không?” Hôm trước nó nói láo em là nó đến anh chơi 2 tiếng, ai ngờ nó đi đến 2 ngày mới về. Bây giờ em không biết xử sao với nó, nếu cho nó nghĩ thì em ko có ai hết, mà để nó ở nhà giống như ngồi trên nước sôi, chỉ sợ mình cẩn thận cất tiền, nó không lấy được lại nảy sinh làm chuyện bậy bạ khác. CÁc mẹ cho em lời khuyên phải làm sao đây?