Trước tiên là em xin lỗi bố mẹ nào đang là những thầy giáo- cô giáo. Em bức xúc quá, nên nói năng có gì ko phải, mong mọi người lượng thứ. Em ko vơ đũa cả nắm đâu ah, Em là e chỉ đích danh, và cũng ghét đích danh thui ah.


Tình hình chuyện của em là như thế này ah:


Em trai em, đang cần tìm khóa luyện thi Ielts gấp để thi lấy cái chứng chỉ min= 5.5 trước tết âm lịch này. ( điều kiện bắt buộc để thi Tn ạ)... Sau 1 thời gian tìm hiểu, xem xét trên mạng, hỏi thăm bạn bè học ngoại ngữ...e quyết định cho nó đi học thầy cô ngoài, chứ ko học ở trung tâm ( 1 phần do điều kiện kinh tế), và chốt được 1 danh sách các thầy cô chuyên luyện Ielts nổi tiếng.


Sau vài lần điện thoại, cuối cùng chốt cho thằng ku em đi học MS. ĐỨC - Hoàng Quốc Việt. Gọi điện liên hệ từ giữa tháng 11. Nhận xét ban đầu, thấy cô rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhiệt tình ( ko kém gì các em trực tổng đài), học phí 6tr/ khóa, so với trung tâm như BC hay Equest ...thì rẻ hơn rất nhiều ---> kết rùi ạ. Quyết tâm đầu tư cho ku em.


Lớp mở 12/12 ( tức là mai đấy ah), vì thế, e quyết định tối qua ( 10/12) đi đăng ký cho nó. Hiềm một nỗi, sự đời mấy ai ngờ, tiền bố mẹ chưa kịp gửi lên. Em thì chưa lĩnh lương, chỉ còn hơn 1 triệu. Tính đi tính lại, quyết định rút 1 triệu đi đặt cọc đăng ký chỗ trước cho thằng e, vì sợ cô nổi tiếng thế, học sinh theo đông, em mình đi chậm, ko có chỗ học thì uổng lắm. Nghĩ nộp muộn 1,2 hôm chắc người ta cũng chấp nhận. Nghĩ đời ai cũng như mình. Vâng...nhưng đời ko có ai ngờ...


Tới nhà cô Đức, bấm chuông, ko gặp cô, mà gặp chồng cô ( em xin lỗi cả nhà, chả lẽ e lại chửi bậy gọi là thằng) . Tiếp đón niềm nở, hỏi han này nọ. Sau 1 hồi bla bla, em kêu đăng ký học cho ku em thì vui vẻ lấy sổ ra, hỏi tên gì. Em vừa nói tên xong, ghi vào rất tử tế, Thái độ lịch sự lắm ạ.


Sau đó, em kêu
" chú ơi, hiện tại con chưa đủ tiền, con đóng trước 1 triệu, mai mang tới nộp nốt 5 triệu được ko ạ? Chú cứ cho con đăng ký trước để giữ chỗ cho e con được ko chú? "


Các mẹ có tửong tượng nổi cái mặt lão ấy sau khi nghe được câu này ko ah?


Lạnh te, đóng sổ cái rầm. Kêu
" Chưa đủ tiền thì về đi. Ở đây ko cho đóng trước. Đủ tiền thì tới nộp rùi học. Còn chỗ thì vào, hết chỗ thì nghỉ"


Em thề, lúc đấy e chỉ muốn cho cái dép vào mặt thằng cờ hó ấy thui ạ. Vâng, mang tiếng là chồng nhà giáo đấy. Em ko biết nó làm cái gì, trình độ tới đâu, mà thái độ ko thể chấp nhận được. Vô văn hóa ko thể tả. Vâng, thì đành rằng em sai, chưa đủ tiền mà còn đú đởn đi đk trước với cả sau giữ chỗ học cho em. Nhưng làm gì cũng phải có tí tình người chứ? Nhà cô ấy đã giàu như thế rùi, chậm tiền 1,2 hôm có chết ko? mà em có ăn quỵt ko? Hay sợ nộp chậm 2 hôm, lãi suất qua đêm 2 hôm nó cao quá, lên tới chục tỷ đồng?????


Vâng, thì nhà ông bà ấy giàu, học sinh thì nhiều, ông bà ấy chả cần học sinh. ( em xin lỗi, nói thật, cái kiểu làm ăn ntn, nếu là DN, ko sớm thì muộn cũng sập tiệm, Chẳng qua dân mình chưa học đc cái văn hóa tẩy chay nên mấy thể loại ntn mới còn đất sống). Nhưng có tới mức phải trở mặt 180 độ nt ko?


Chắc cả HN này có mỗi nhà bà ấy Ai Eo 8.0 ( mà e cũng chả chắc giừo bà ấy đc bao nhiêu nữa). Mà dạy lớp 40-50 học sinh, có chắc tất cả đều đạt kết quả tốt ko?


Em quyết định sẽ tìm 1 bạn sinh viên ngoại ngữ nào đó để về kèm thằng ku e e ah. Có bố mẹ nào biết or bạn nào đang là sinh viên, có nhu cầu gia sư tếng anh thì làm ơn chỉ cho em or inbox cho e với nhé. Em chân thành cảm ơn ah.


( ko nhất thiết phải học trường ngoại ngữ, chỉ cần Ie từ 6.5 trở lên, có khả năng sư phạm 1 chút, và nhiệt tình thui ah)


Cảm ơn mọi người đã đọc bài em, Em bức xúc quá. cả đêm về ấm ức, sáng phải lên đây xả cho đỡ ức chế ah.