Kính thưa các mẹ, e là 1 giáo viên mầm non và chẳng còn non nghề. đã trải qua mí trường mầm non rồi nhưng vẫn thấy không đâu điên tiết bằng trường đầu tiên e làm. Tiện thể hôm nay đọc trang "Sống ở HN" trên Thanh Niên viết về trường ấy, e cũng tranh thủ " khoe" 1 tí để mẹ nào có người quen định xin việc thì nên tránh.


Trường Chích Bông của sếp Trần Thị Thịnh, vợ 2 của ông Trần Xuân Bách ( trước đây làm j trên TW ý, bác ý mất đc mấy năm rồi) ngõ 4D Trung Tự Đặng Văn Ngữ ý, có mô hình trường tư thục. nếu bố mẹ nào đã từng cho con đến học trường đó thì sẽ thấy sếp cực kì khéo ăn nói với mọi người và chửi cũng rât hay với giáo viên cùng giúp việc.


E ra trường 1 phát, đc hiệu phó trường e là Miss Nguyễn Thị Tam Hà ( e vẫn thù nên ra trường 6 năm rồi vẫn nhớ tên) giới thiệu " cô ấy tốt lắm, trường cũng tốt" nên e lao vào. Ngoại tỉnh, vừa ra trg ngu hết chỗ chê, e liền xung phong vào trận chiến với tinh thần rất cao. Cảm nhận đầu tiên về trường rất ấm cúng, sếp rất hiền lành nhẹ nhàng(mỗi tội trát hơi bự phấn ) các gv cũ có vẻ k thiện cảm với mình lắm ( sau mới biết các c k muốn e làm ở đây để bị khổ như các c ý) Hừng hực khí thế, e kí HĐ ngay tắp lự sau khi đọc các điều khoản trong đó k có thắc mắc j ( biết j đâu mà thắc mắc!)


Lương khởi điểm của e 600k, cv với e bình thường( chưa đi làm bao giờ nên thấy thích lắm) rồi trở nên bất bình thường sau đó mấy tháng. Hình như có 1 chị xin nghỉ, sếp " đầu lâu" mới cho lấy bằng, c ý cũng ứ thèm, thía là sau khi chửi nhau tay đôi với sếp, c ý đi luôn, tặng sếp cái bằng làm kỉ niệm. Sếp liền yêu cầu các cô còn lại phải viết giấy cam kết k đc nghỉ làm mới đc tăng lương. Bắt đầu thấy nghi nghi rồi nên nhất quyết e k viết ( mỗi mình e k viết) thía là hết năm luơng e vẫn 600k "để khi cô đền tôi thì chỉ mất 6 triệu" chả là trong HĐ sếp ấy thêm câu "nếu phá HĐ phải đền 10 tháng luơng". Sếp thù e từ đó.


Rồi những ngày lễ đã đến, lần đầu tiên e thấy có trường "chia chác" quà mừng của PH như thế. Từ đầu ngoài 3 cô " trụ cột" của trường, (1 cô dạy tiểu học cho lớp lớn phải thườg xuyên gặp PH thì k nói), còn lại chắc PH chỉ biết đc bọn e qua lời kể của trẻ con khi về nhà. sếp cấm bọn e giao tiếp với PH mà. Nhưng PH vẫn rất công bằng, hoa, quà, Pbì cho tất cả các cô. PH về rồi bọn e trao lại tất cả cho " trụ cột" để nộp sếp. Thắc mắc " TC" sẽ nói để sếp tính tổng chia đều. ????


Ức chế cùng cực khi tham dự buổi chia quà 20.11 của sếp cho nv. Khi đó là sếp đã trù e tan nát rồi từ vụ e chống đối vụ cam kết. quà xịn nhé! đây là của TC1, TC2, TC3,...cứ thế rồi mới cô tiểu học, cô này kia. quà bình dân như Sunsilk thì có e và giúp việc nhà sếp. sau khoảng tgian dài chia quà, e nhớ như in e có 1 hộp dầu gội đầu và 1 hộp nhỏ kem chống nẻ Nivea. đến khoản chia tiền mừng nha. sếp nói "tính tổng đc từng này, đây là 100k hội PH cho mỗi cô.(phát đều) còn đây là công của 3TC ( 1triu mỗi ng) các cô kia 500, 300...cô(là e) k đc vì k có tính xây dựng trường, là tấm gương xấu cho các cô khác(k chịu kí cam kết ấy). còn thừa chia tiếp 3TC. kết thúc buổi chia quà vui vẻ. xuống dưới nhà sếp còn gọi e lại, nói " tuy cô thế nọ thế kia nhưng tôi vẫn cho thêm cô 100k" bố thí cho e thêm đấy. dắt xe về mà uất kinh khủng. e khóc chán chê mê mỏi trc khi về nhà trọ. hôm sau đi làm bt. Đọc đến đây có lẽ sẽ có mẹ nói sao k cô nào bênh e. có chứ, nhưng chỉ dám thể hiện bằng ánh mắt thôi.


sếp thù e tới mức buổi trưa e xin ra ngoài 2 tiếng đi kí cái giấy tờ mua xe máy mà sếp cũng k cho đi. thế là ng iu phải làm hộ.


Noel đến, trẻ lớp e đcj xuống sân gặp ông già noel, sếp điều e sang lớp nhà trẻ trông để cô lớp nhà trẻ xuống. tưởng e buồn lắm nhưng sếp đâu bít e sướng cỡ nào. đỡ phải hò hét. quà cáp cũng chia nthế.


Tết đến cũng vậy, nói chung e luôn là ng đc ít quà nhất. chai lì rồi nên e chẳng thèm suy nghĩ. có ai nghĩ hộ e thì nghĩ thôi.


trong thời gian đó có cô ra ( k bằng) có cô vào(nộp bằng)


k biết bi giờ đồ ăn của bọn trẻ đã khá hơn chưa chứ khi e làm luôn điệp khúc thit mỡ nạc băm, canh bầu chạy qua hàng tôm nõn, cháo bí đỏ. thực đơn cho PH xem thì đầy cao lương mĩ vị.


ngày rằm mùng 1 lúc nào cũng mấy bó hoa to đùng như đi buôn " tôi là ng có tâm nên chùa đền nào tôi cũng đến khấn vái" toàn đi xe biển 31A ( nghe nói đấy là xe công vụ của ông bồ vẫn đến chơi kể cả khi bac Bách chưa mất) bọn e có lần còn đc giao nv sang nhà ông ý lau dọn căn nhà 4 tầng như bọn quảng bá, sau đó sếp cảm ơn bằng mấy chục ngàn.


E tự cảm thấy chưa khi nào e chăm chỉ thế khi đến trg này là. Nghĩ là bố ng yêu dắt đến nhà HPhó nhờ vả nên dù căm lắm nhưng vẫn cố gắng. cả năm trời chưa đi làm muộn ngày nào, chỉ nghỉ mất 2 tuần vì lây thủy đậu của trẻ trong lớp ( vào viện da liễu, có chữ kí của bs mới đc nghỉ đấy) sau khi bị trù e còn chăm hơn cơ để chứng tỏ với sếp e cóc thèm quan tâm sếp đối xử với e ra sao. e chưa nói nhỉ, trò trủ ẻo này cũng là biện pháp sếp đuổi những gv cứng đầu, k chịu đc phải phá HĐ và 1 là nộp tiền phạt lấy lại bằng, 2 là tặng bằng mà đi) e k hiểu sao mình tài như thế. kể với ai họ cũng giãy nảy lên " sao có ng kinh thế..." e kể cả với bố mẹ ng iu khi e sang chơi. bố mẹ bảo bỏ chỗ ấy đi n e nói chưa lấy đc bằng e chưa đi. đọc lại HĐ, muốn nghỉ phải báo trước 4 tháng nên e đã từ từ đánh tiếng với các TC ( e làm cùng với 1 TC), mỗi khi rảnh lại ngồi tâm sự, hỏi về ng iu của e, e kể hồn nhiên, ng iu làm nhà báo, bên họ nhà ng iu bác này làm chức này, bác kia làm chức kia, bố mẹ làm chức ấy ( e kể đúng sự thật thôi). chắc đến tai sếp cả 2 việc nên tự nhiên thấy sếp iu e hơn mọi lần(có lẽ chờn vì nhà báo và ng có chức quyền chứ e thân cô thế cô đứa nào sợ) E nhớ e có viết 1 lá thư dài lắm, nhờ giúp việc để vào phòng sếp kể lể nọ kia. e nói hết những suy nghĩ của e và " vì cháu k nói đc j khi đối diện với cô nên cháu phải viết ra" k thấy sếp nói j về lá thư.


Mùng 8-3 vui thế. vẫn họp chia quà. nhưng lần này khác hẳn. đầu tiên là bảo TC đọc lá thư của e cho cả nhà nghe, sau đó khen e " tuy cô ấy k kí cam kết làm lâu dài n cô ấy có lòng tự trọng cao, k vì thế mà bỏ bê cv..." nhiều nữa và hơi tâng bốc quá. rồi chia quà cho mng. e bằng với các cô khác (TC vẫn là nhất). cũng từ hđó thái độ với e khác hẳn, có vẻ níu kéo ở lại vì e viết đơn xin nghỉ mà. nếu quả đấy e mà ở lại chắc hẳn lại mời cô viết cam kết. 3 TC cũng thay nhau " e đừng nghỉ, cô đối xử với e tôt thế cơ mà, cô quan tâm tới e nthế..." sau mấy tháng cù nhầy mà e k đổi ý, thía là k nịnh nọt nữa, thái độ đểu như cũ và đến hè trả bằng cho e về. E THẮNG RỒI.


K phải tự nhiên e lại có nghị lực như thế. ng có công lớn nhất luôn động viên an ủi, khích lệ tinh thần cho e là ng iu e hồi ấy và giờ là bố của con vịt của e.sau đó là bố mẹ và những ng bạn cùng lớp.


Nhưng k phải ai cũng may mắn như e. có 1lần sắp đến ngày e nghỉ làm, khi về qua phong khách thì thấy 2 đứa khóa dưới e có quen đang ngồi với sếp nghe thuyết giảng. chúng nó đến xin việc nhưng chưa mang j theo nên sếp dặn dò nọ kia. e ra ngoài dg đợi đến khi 2 đứa về liền đi theo và kể hết với 2 đứa. trông chúng nó như sắp ngất ý và cũng nói k đên đó làm. sau đó e nghỉ nên k bít sao. khéo chúng nó nghĩ chắc trường này phải ngon lắm, e sợ chúng nó đến sẽ thay chân e nên dọa cho chúng nó sợ cũng nên. hehe.


Đọc bài báo ấy mới thấy sao giờ vẫn còn nhiều đứa bị lừa wé. chúng nó sẽ chẳng may mắn như e đâu. phải lôi mụ này ra tòa dân sự chứ nói không mụ chẳng sợ đâu. cả thiên hạ sếp chẳng sợ ai đâu, sếp chửi hết, thành thằng thành con với sếp hết. đấy, đến ông Việt phòng nội vụ của quận ĐĐa còn bảo gọi điện, triệu tập sếp còn kệ, chả thèm xuất hiện


nữa là bọn gv quèn bọn e.


KHÀ!!!!!!! đỡ tức bao nhiêu. cảm ơn các mẹ đã chú ý.