Đây là lần đầu tiên e tâm sự trên diễn đàn. Em năm nay 24 tuổi, lấy chồng được có mấy tháng thôi. Thời gian đầu khi mới về nhà chồng, e muốn coi mọi người thân thiết như gia đình nhà đẻ mình. Nhưng không được các mẹ ak. Bởi có cô e chồng khó tính. ít nói nhưng toàn tâm ngẩm tầm ngầm đâm sau lưng.


Với cái thời hiện đại bây giờ mặc váy là rất bình thường đúng không ạ? Vậy mà về nhà chồng e cũng bị cấm, và không biết là mẹ chồng e nói hay cô e chồng nói. E về nhà, nó có thái độ (như kiểu nhìn đểu ). xong nói với giọng như nó là mẹ e không bằng :" Con dâu đi làm mặc váy quê chả ra quê, thành phố chả ra thành phố". ( Nhưng thực tế ra nó cũng thích diện thích đẹp, nhưng nực cười là khi đi thì nó mặc quần áo, có vẻ rât nghiêm túc, rồi đi chơi đến chỗ khác, gọi là ra thành phố ấy ạ, bắt đầu thay váy chụp choẹt ảnh với người yêu).


Rồi là ngày tết lại ở chỗ nó, nó lên nhà e bao nhiêu lần, nó k thèm bảo e câu là nhà e có cỗ mời chị xuống, mà e thì quan trọng gì miếng ăn, muốn cho ngta ăn thì phải mời chứ. Cuối cùng e không xg, rồi chồng e đi ăn cỗ, về bị ngta nói chị dâu mà k xg nhà e ăn đc, và thế là ck e cũng về nói vk.


Nhà có việc, 2 vợ chồng nó xg ăn cơm, bình thường thôi, gọi là cuối tuần về nhà mẹ, vậy mà vợ chồng e phải nấu cho nó ăn, mang sẵn , dọn sẵn bát đũa chúng nó chỉ sẵn ăn thôi.hơn bà hoàng, thực sự nhiều lúc ức chế.


Mà nói thẳng một câu , e về nhà chồng toàn bị nói , chê cái nọ cái kia, nhưng e chồng e thậm chí nó còn k biết làm, nấu ăn cũng chẳng ra cái gì. mình còn hơn nó đầy việc. Con người không đi ra ngoài bao giờ nên chắc vậy