- Gen Z ơi, lớn lên con muốn làm gì?

- Dạ con muốn làm một người bình thường hạnh phúc.

Như một lẽ thường, thế hệ măng non đi sau luôn được kì vọng nhiều hơn từ các anh chị cô bác đi trước. Gen Z tụi mình, lớn lên trong sự đầu tư và chăm bón, mang đầy ước mơ của những người gieo hạt.

- Bây giờ sung sướng quá, đầy đủ điều kiện thì phải giỏi hơn chứ.

- Gen Z mà, công nghệ thông tin có đủ, mấy cái đơn giản là phải tự biết nha.

- Sóng sau thì phải xô sóng trước nha con.

- Hồi xưa tao cực lắm, đói lắm, đâu được ăn học đàng hoàng, ăn ngon mặc đẹp như tụi mày đâu..

Mình cũng vậy, được nuôi dưỡng rất kĩ, và mang trên mình những tâm tư nguyện vọng của người lớn. Học giỏi, thi đâu đậu đó, một nùi giấy khen, nhanh nhẹn, học trường Chuyên, trường ĐH top, phải kiếm tiền sớm, phải thành công sớm. Túm lại, phải GIỎI SỚM, phải LÀ AI ĐÓ.

Sau khoảng thời gian chạy theo những điều đó, sống dưới áp lực và kì vọng của thế hệ trước một cách tiêu cực đến mức ép bản thân, và sự chỉ dạy của một người thầy, mình chợt nhận ra, những gì mình tìm kiếm không phải là THÀNH CÔNG, LÀ AI ĐÓ TRONG CUỘC ĐỜI hay SỰ GIÀU CÓ.

Người trẻ tụi mình, là những hạt mầm. Mà đã là hạt mầm, thì rất tiềm năng. Mọc thành cây gì, lớn tới đâu, hay có nảy mầm không là lựa chọn của tụi mình. Không cần phải chạy theo chuẩn mực thành công của số đông. Cho nên, người lớn ơi, đừng kì vọng quá nhiều ở tụi con nữa. Tụi con cần điều kiện để phát triển, nhưng không có nghĩa tất cả đều phải thành công, đều mọc thành đại thụ.

Riêng con, thì con lựa chọn làm một người bình thường hạnh phúc.

Chả cần quá giỏi giang làm gì, hay là ông này bà nọ. Con chỉ cần sống tử tế và chọn lựa công việc mình phù hợp là được. Con yêu chính con người của mình. Và hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt bình thường trong cuộc sống.

"Ước mơ của con là làm một người bình thường hạnh phúc."

nguồn: FB tâm sự con sen