Cái chính em lập topic này là để các bạn, các chị giống em nhanh chóng lấy lại thăng bằng và yêu thương bản thân nhiều hơn. Chứ em vào topic nắm tay vượt qua nỗi buồn, chuyện của mình đã buồn, đọc các dòng tâm sự của mn lại càng buồn hơn nên e không dám vào nữa.


Nói sơ qua chuyện của e, em năm nay 28t, đã yêu 1 người được gần 5 năm. Người đó mới chia tay em hôm 29/4 vừa rồi. Nguyên nhân thì chủ yếu do e không phải là mẫu ng lý tưởng của gia đình mà a ấy muốn. E biết e tệ thiệt. Em đọc nhiều web làm sao để vượt qua và những điều cần tránh. Em cố mạnh mẽ lắm lắm nhưng sau chia tay a ấy vẫn đối xử với e như bt, làm e tưởng a ấy muốn quay lại và e níu kéo trong đau khổ mất 3 ngày.


Hiện tại em đang trong giai đoạn chấp nhận rằng người ấy không quay lại nữa. E đã không níu kéo gì thêm dù rất muốn, ngày nào cũng khóc và mất ngủ hàng đêm


Có chị nào giống e thì vào chia sẻ với em đi. Mình cùng nhau yêu lại bản thân mình. Trở thành con người tốt đến mức ng đó hối hận vì đã bỏ rơi chúng ta.