Các cụ nói quả không sai, ngày thành niên tôi vừa gầy vừa đen, ở với bố mẹ cũng sướng, nghe nói ăn gì cho béo thì mẹ tôi cũng cho ăn cả rồi thế mà tôi không cải tạo được dáng vẻ bề ngoài đó. Báo hại đến 25 tuổi mà tôi chưa dẫn anh nào về. Bố tôi thì sốt ruột bảo " hay bố mua cho mày con xe thật đẹp, thật xịn nhé, có thằng nào nhìn ngó thì nó thấy có con xe nó còn có động lực". Thế là bố sắm cho tôi hẳn con SH mode gần 70 triệu.

Thế nhưng ngồi lên con xe đó tôi như châu chấu cưỡi voi. Thế rồi năm 28 tuổi tôi cũng cưới. Lúc đầu mẹ chồng tôi cũng không đồng ý đâu, bà bảo "tướng ấy chỉ đái được chứ đẻ gì". Khổ tâm!!! Ấy thế mà tôi về là bầu ngay, sau sinh thì tôi cố ăn để lấy sữa cho con bú, tôi tăng thêm gần 8 kí lô so với thời con gái. Mà đã tăng cân thì da dẻ cũng căng nhẵn và trắng lên nhiều.

hình ảnh

Hihi, ai đến thăm cũng tấm tắc " con mẹ béo trắng ra nhìn đẹp hẳn". Tôi tranh thủ nịnh nọt "mẹ chồng cháu chăm nuôi cho béo thế này đấy". Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi thì cười tít mắt. Chồng tôi thì giờ chỉ lo mất vợ, cấm tiệt tôi cái chuyện up ảnh lên fb, nhất là cái khoản khoe bưởi thì ổng ghen lắm. Giờ mỗi lần ra đường, tôi cưỡi con SH mà đẹp lung linh các mẹ ạ. Biết thế này tôi lấy chồng từ sớm cho đẹp sớm có phải không cơ chứ.