Ngày xưa bé, nhà có tầng 1 là phòng khách, có gác xép là phòng cha mẹ, có tầng 2 hai phòng cho chị và e trai, có tầng 3 là phòng thờ. Gác xép là nơi cha và mẹ kể chiếc giường để ngủ, nơi "canh gác" 2 chị e nhà Cu,Tý. Giờ mọi thứ đã thay đổi, cs có điều kiện hơn, nên cả nhà chuyển sang phòng, ngôi nhà to khác. Căn gác xép vẫn còn đó....nhưng ko có ai ở cả, nó trở thành nơi chứ đồ đạc linh tinh của cả gđ. Quá khứ, ngày hôm qua của mình giờ đây cũng giống như gác xép kia. Ko bỏ đi mà trở thành nơi cất giấu những điều ấy. Tình yêu mối tình đầu, TY hiện tại , TY gia đình........và giờ là TY dành cho con - sinh linh bé bỏng đang trong bụng mẹ. Đêm nào cũng ôm anh ngủ, nhưng nhiều khi thức vu vơ và chợt nghĩ.....quay lại "gác xép" lục lọi những "thứ linh tinh" "thứ muốn tìm" "thứ đã cất giấu" và xem lại.....Và rồi lại fai trở về thực tại, đi ra khỏi gác xép đó, về vị trí của mình, về vs a, về vs con. Mọi thứ trước mắt xa vời quá con ạ, mẹ ko biết sắp xếp nó thế nào nữa. Gác xép, ngày mai ta quay lại nhé! Ta sẽ mua 1 chiếc khóa thật tốt, thật chắc, thật độc để ko ai mở đc, phá đc, vào đc ngươi, chỉ có ta vs người thôi.