Anh chị ơi e là 99er năm nay e vừa thi đại học xong nhưng là lần 2 ý .lần 1 do e chọn sai trường nên quyết tâm thi lại số điểm thi lại đủ để e vào ngành ngôn ngữ anh nhưng vì nghe lời thầy cô bên trung tâm e chọn ngành kinh doanh quốc tế mới vào học e đuối sức vì toán quá , e ko thích toán e học xa nhà đêm nào cũng khóc kể cả lúc e đang viết đều này, e tệ quá e ko biết mình thích gì e cứ phân vân giữa 2 ngành này. Và giờ khi e hỏi vài người họ nói học nna dễ tốt nghiệp và ra trường có cơ hội kiếm việc cao hơn e lại tủi thân nhục nhã e ko dám nói với mẹ vì e làm mẹ buồn e thi lại 1 năm rồi nhưng vẫn ko biết mình thích gì e tệ quá có chú qua nhà nói với mẹ e sao ko học nna e học v ra trường thất nghiệp r, e áp lực quá đi học mà cứ như cực hình vậy! E phải làm sao đây anh chị ơi? Ngày nào e cũng khóc mà ko biết tâm sự với ai