Em là thành viên củ nhưng vì chyện tế nhị nên em tạo nick mới , mọi người ơi em sắp bị cho thôi việc :Sad::Sad:.


Chuyện của em là thế này , em làm ở công ty này lâu rồi 3 năm làm kế toán , xếp của em là 1 lady , chuyện của xếp thì dài lắm nhưng em không quan tâm đến chuyện đó . Nhưng giờ em kể ra đây để các anh chị cho em lời khuyên .


2 năm trước xếp em theo trai nên bị chồng bỏ , theo biết thì công ty này do chồng xếp lập cho chị ấy , anh chồng ra đi khi biết chị ấy theo trai . Sau khi ly hôn chị ấy nói xấu chồng mình không ra gì , rồi dẫn Bồ chị ấy vào công ty chơi , công khai quan hệ , đứa nhỏ con của chị ấy và chồng trước chị ấy bảo nó gọi anh Bồ bằng dady . Chị ấy sống cùng anh Bồ , em chỉ là nhân viên bình thương biết thì biết nhiều nhưng em chẳng bao giờ ban tán chuyện của chị ấy . Dù sau lưng chị ấy mọi người gọi chị ấy là Đ.. này nọ .


Vừa rồi em đến thăm 1 đứa em gái họ đi du học về . em ấy tổ chức tiệc mừng , thì có 1 cô bạn của em ấy đến đi cùng cô ấy là anh Bồ của xếp em và giới thiệu là người yêu . Em hơi ngỡ ngàng vì chị xếp của em đang có bầu với anh ta sắp sinh . Nhưng em chỉ im lặng mà thôi sau đó em hỏi em gái họ em là quan hệ 2 người kia thế nào , nó bảo là yêu nhau lâu rồi sắp cưới nhà con bé kia giàu lắm . Em chỉ biết vậy thôi chứ em không nói với em gái em về quan hệ của anh ta với xếp em .


Hiện Xếp em đang mang bầu con anh ta sắp sinh , xếp mua 1 căn hộ đối diện gia đình xếp sống với anh ta từ ngày bỏ chồng đến nay .


Từ thứ 2 tuần trước xếp gọi em vào phòng bóng gió xa xôi về hợp đồng của em còn 3 tháng nữa , trước xếp bảo là em ở lại đây làm với chị , giờ thì xếp bảo em làm không được việc , ý là không ký tiếp nữa khi hết hợp đồng . Rồi hay lườm nghuýt em , bảo em này nọ , không thoải mái như trước . Sáng nay xếp có bảo là sắp đến sẽ thanh lý hợp đông 1 số người ăn không ngồi rồi ám chỉ em . Em phải làm sao bây giờ .:Sad::Sad:.


Chuyện gặp anh Bồ của xếp em không hề nói với ai hết .