Em rối quá mọi người cho em ý kiến về chuyện "có phải đàn ông thì ai cũng ăn nem không"
Em vừa chia tay bạn trai, hiện tại em đang rất hoang mang và chán chường mong mọi người cho em ý kiến đúng sai
Em và bạn trai (cũ) yêu xa nên chỉ liên lạc với nhau bằng phương tiện truyền thông thôi, cũng vì thế mà e thường xuyên vào facebook của a ấy chũng như skype để kiểm tra, một vài lần e thấy a ấy nói chuyện vs n.y cũ e tỏ ý phật ý (mặc dù nội dung cũng k có gì quá đáng cả, nhưng a ấy hay có kiểu chat r xóa luôn sợ e đọc đc). Cho tới hôm qua e thấy a ấy và chị bạn gái cũ kia (thấy a ấy nói 2n là bạn thân) chat vs nhau a ấy cho chị ấy ở nhờ vài hôm khi chị ấy xuống đấy có viêc (mặc dù trc chị ấy học ở đấy, e k nghĩ là chị ấy k có người quen nào ngoài bạn e ra để ở nhờ), khi e hỏi a ấy về chuyện đấy, a ấy nói e quá đáng và a ấy cảm thấy gò bó, cả 2 đều thấy mệt mỏi. Cho tới tối qua a ấy kể lể vs a họ a ấy về e (trên skype, a ấy k nhớ là từng cho e pass), a kia thì thông cảm cho e và trách a ấy k biết cách che dấu. a kia trao đổi về cách qua mặt vợ và n.y như thế nào, làm thế nào đẻ ngoại tình mà vợ/n.y k biết và khẳng định 100% đàn ông là ăn nem. A n.y (cũ) e gật gù ra vẻ đồng tình lắm.
A họ bạn e nói là khi a ấy quen người mới thì cũng toàn qua lại vs người cũ, bạn e mới kêu "a tài thật, giống e". Quá đáng nhất là khi a kia nói "thế mày có định thịt đứa kia k (chị n.y cũ kia), ở vs n.y cũ mà k thịt thì làm gì, bạn e nói "Vâng, nhưng nó sắp cưới nên e cũng k định làm gì".
Phải nói là bạn e bình thường được mọi người tín nhiệm và là người rất đàng hoàng, nhưng khi đọc được đoạn hội thoại đấy e cảm thấy rất chán chường và nói chia tay. Các chị các mẹ và các a cho e ý kiến xem là chuyện e kiểm tra bạn e như vậy là đúng hay sai (e k phải là đứa hay ghen vớ vẩn, có gì k vừa ý e sẽ góp ý thôi) , e chia tay như vậy là đúng hay sai, có bất công cho a ấy không.