E năm nay 28 tuổi , thật sự cuộc đời như 1 trò đùa đối với e, sinh ra trong 1 gia đình gia giáo , ước mơ từ nhỏ có niềm đam mê kinh doanh. Khi học xong ra trường e lao đầu vào kiếm tiền , được 1 chút ít thì đem đi thực hiện ước mơ, những tưởng kinh doanh dễ dàng, tuổi trẻ bao hoài bão nhưng cuộc đời không như mình nghĩ , e đã thất bại ngay lần khởi nghiệp đầu tiên , mang 1 khoản nợ ngân hàng. Không bỏ cuộc e lại dấn thân vào sài gòn lập nghiệp mong tìm kiếm 1 cơ hội , và rồi sau 2 năm tích góp , e trả ngân hàng rồi lại tiếp tục kinh doanh , những tưởng đời người chịu khó thì sẽ thành công nhưng lại trớ trêu thay lại thất bại , và rồi cái vòng lẩn quẩn nợ nần , e cứ vay chỗ này đắp trả chỗ kia . đến bây giờ số nợ đã lại lên gần 200tr, thật sự mẹ e mất sớm e đã cố gắng rất nhiều để phụng dưỡng cha già ông bà nhưng e thật sự thất bại rồi. 1 tuần nay e k ngủ được quá 3 tiếng cứ nằm xuống là lại nghĩ ngợi ba e phải làm sao khi đứa con ba kì vọng giờ như thế này , e đã suy nghĩ đến cái chết để giải thoát , nhưng rồi e lại nghĩ mình chết thì sướng mình, nhưng ba ,ông bà chịu nổi cú sốc này hay sao? Rồi e lại hy vọng có 1 cái gì đó cứu được cuộc đời mình , nhưng tới hôm nay e thật sự tuyệt vọng . Đây là bài viết và là cơ hội cuối cùng của e . Anh chị nếu ai đọc được bài viết này có thể giúp e vượt qua lần này, e sẽ làm việc hy siinh cả bản thân để đền đáp ơn cứu 1 mạng người , e có bằng đại học có thể làm tất cả các công việc để báo đáp người sinh ra e 1 lần nữa . Trong vòng 24 tiếng nữa không có cơ hội nào nữa thì e sẽ chọn đến giải phát ngu xuẩn nhất nước đường cùng . và đây xem như ý trời đã vậy thì e xin chết thôi. Sau 24h nữa con k còn thì con xin lỗi ba, xin lỗi ông bà , con bất hiếu , kiếp sau con vẫn muốn làm con của ba cháu của ông bà. Kiếp sau con xin báo đáp.....