Các mẹ ạ,


Em đàn ông nên không nói dài dòng. Em cá là mẹ nào ở đây cũng hiểu, phụ nữ béo thì sẽ không gầy hơn phụ nữ gầy :D và tất nhiên cũng kém thon thả hơn phụ nữ gầy một tẹo :D.


Em đùa tí cho có không khí để lấy thiện cảm với các mẹ, chứ em không dài dòng được ạ, nên em vào thẳng vấn đề nhé. Các mẹ chú ý nghe ;)


Người yêu em không béo, chỉ 70 cân thịt + mỡ + da + xương phân bố đều trên một mét năm tám. Như vậy là thừa cân chứ không phải béo đúng không các mẹ? Nên em hoàn toàn không chê nàng ấy béo, cũng chưa bao giờ dám nói em ơi em béo lắm biết không. Vì em biết em nói thế thì khác nào em tự làm hại mình với vài quả đấm. Mà người béo mà đấm thì hãi lắm :D Em chỉ bảo với nàng ấy rằng, em biết không, ngày xưa anh thừa có một tí ruột thôi mà anh phải vào viện cắt đi khúc ruột đấy đấy; bây giờ em thừa hẳn gần 20 cân rồi thì em nghĩ xem có nên giảm bớt một ít đi không? Nàng không nói gì. Sự lặng lẽ trái ngược tính cách thích ăn thích ngủ thích nói thích cười của nàng khiến em chột dạ. Nhưng rồi sau vài phút mật niệm mặc kệ gì đấy, bất ngờ nàng thốt lên: “Em béo thì đã làm sao, anh đi mà yêu mấy cô gầy nhé. Chia tay đi!”. Nói đoạn, nàng lao vào ăn hai bát phở, 4 cuốn nem, thêm 1 ly chè và nửa cân táo ☹ Em đàn ông vụng về chả nói được câu nào ra hồn cho nàng bớt giận, chỉ muốn khóc thét lên và bảo: “Thôi anh chả yêu ai cả, béo gầy gì cũng được, nhưng mà này, nếu ngày nào em chưa U50 (là under 50 cân chứ không phải 50 tuổi đâu nhé các mẹ) thì anh chưa cầu hôn đâu, cứ yêu thế, cứ treo cám lên thế xem có con heo nào chết đói không thì biết nhé!”.



Thưa các mẹ, chỉ từ sau câu nói thần thánh ấy một phút mốt thì nàng cắt liên lạc với em đã được 22 giờ 22 phút rồi các mẹ ạ. Thật là một thất bại thảm hại của em nếu các mẹ hiểu rằng khi nàng buồn, nàng giận thì tốc lực nhai của nàng lên đến 10 lần/giây, bao tử nào tiêu hao thức ăn gấp 4 lần bình thường và gấp 2 lần lúc vui. Nàng cũng sẽ ngủ nhiều hơn lúc đi chơi, xem phim hoặc Zalo-ing, phây búc. ☹ Mỗi lần em muốn nói ra nỗi lòng van xin nàng giảm béo thì nàng lạicó cơ hội để béo nhiều hơn. Mà nói thật là nàng béo bao nhiêu em yêu vẫn yêu, nhưng béo quá thì em cũng ngại cưới lắm ạ. :D Chả lẽ em 90 cân lại cưới một cô vợ 70 cân thì đời thật quá bạc bẽo. :D



Các mẹ vào đọc đừng chém em, bảo em phũ hay hình thức nhé, vì có thằng đàn ông nào 90 cân như em lại không mơ về giấc mơ săn chắc 6 múi và cô vợ mảnh mai thon thả 96-69-96 cơ chứ. Đã 22 giờ sáu mươi mốt phút nàng chưa mở điện thoại lên rồi các mẹ ạ ☹ Lẽ nào nàng vẫn ngủ hả các mẹ thần thánh của em? :(