Em 2x tuổi, nữ, ở HN, hiện đang làm cho 1 công ty nước ngoài với mức lương cao. Thực ra em mới vào công ty đến nay mới được 5 tháng. Em có quen 1 anh đồng nghiệp làm cùng. Tóm tắt qua thì anh này hơn em 2 tuổi, ngoại hình sáng sủa, ăn nói hài hước, rất giỏi. Ngoài việc ở công ty anh ấy còn làm freelancer bên ngoài nữa nên quen biết rất nhiều người và có nhiều mối quan hệ. Em vào công ty được 2 tuần thì anh ấy tán em. Em nói như vậy vì anh ấy không tiếp cận em theo cách thông thường là nhắn tin bắt chuyên, rủ đi cafe hay đi ăn, anh ấy nhắn tin rủ em đi xem phim luôn (phải gọi là tán gái thành thần). Sau buổi hẹn hôm ấy thì trong vòng 1 tuần, hầu như ngày nào a ấy cũng video call cho em để nói chuyện. Nhưng không biết vì lý do gì (có thể là vì bận công việc hoặc bận tán con khác) mà sau 1 tuần liên tục gọi và tương tác đó, a ấy hầu như ko còn một tương tác gì với em cả. Sau 1 tháng thì a ấy lại bắt đầu đánh bất thình lình, qua đón em đi chơi, rủ đi xem phim. Hầu như hôm nào cũng gặp nhau, thời gian rảnh là hầu như chỉ dành cho em. Em thực sự thích a ấy, a ấy đi làm freelancer cũng chở em đi cùng, đi gặp bạn cũng đưa em đi cùng khiến em càng tin tưởng. 


Và rồi anh ấy rủ em về nhà chơi, đến đây bi kịch bắt đầu, ban đầu em cũng hơi ngại nhưng vì em thực sự động lòng nên em đồng ý về chơi. Anh ấy sống 1 mình, cũng hay rủ bạn về chơi. Ban đầu bọn em cùng nấu ăn, cùng nghe nhạc, xem TV rất vui vẻ. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, anh ấy chủ động hôn em 1 cách bất ngờ. Em là người sống theo cảm xúc, vì đó là người em thích, nên em không từ chối. Em có hỏi "vì sao anh lại làm thế? Anh có thích em không?" Thì nhận được câu trả lời "anh có thích em hay không thì em phải tự cảm nhận được chứ, lời nói xáo rỗng anh không muốn nói". Vì trước đây có lần anh kể về nyc của anh, anh nói rằng a cũng chưa từng nói yêu chị ấy. Lúc đó em nghĩ chắc anh không phải tuýp người có thể dễ dàng nói ra lời yêu (em ngây thơ quá:(() . Đi xem phim anh cũng nắm tay em, đi dạo cũng nắm tay em. Trong thâm tâm em đã mặc định rằng bọn em là một đôi rồi, dù không ai nói gì với nhau. Chuyện gì đến cũng đến, bọn em làm chuyện đó. Sau đó em có hỏi anh "anh với em là gì của nhau?" Thì anh nói "anh không biết". Vâng lúc đó em hoang mang thực sự nhưng vì em yêu anh ấy nên em không thể dứt bỏ hay nói rõ ràng được, em sợ mất anh ấy :( 


Mqh đó tiếp tục được hơn 1 tháng thì a ấy có 1 chuyến công tác 3 tuần ở nhiều tỉnh thành phố. Và bọn em không gặp nhau. Đến đây cho em gọi là hắn. Hắn đi công tác kết hợp đi chơi, không hề nhắn 1 tin hay gọi 1 cuộc điện thoại cho em. Trong tuần đầu mọi lần nhắn tin đều là do em chủ động. Rồi em cảm thấy mình không được coi trọng nữa nên em nhắn thưa dần. Hắn thì vẫn up ảnh trên facebook đều đều, ảnh đi chơi với con gái, thả thính bla bla... nhưng tuyệt nhiên ko nhắn cho em 1 tin nào.


Và đến khi hắn về HN cũng không 1 lần nhắn tin cho em hay hẹn em đi đâu cả. Em gặp lại hắn là ở công ty. Ở trên công ty hắn vẫn bình thường với em, vẫn đi ăn trưa cùng nhau. Nhưng ra khỏi công ty thì như người dưng, không liên lạc. Em đoán hắn vẫn muốn giữ mqh xã giao trên cty. Em có kể chuyện này cho 1 ng bạn nghe. Thì anh ấy nói em gặp phải nông dân chăn rau rồi. Nó chăn xong rồi nó đi tìm con mồi khác. Chứ nó không coi em là người yêu và cũng không muốn có mqh nghiêm túc, chính vì thế nó mới nhiều lần lảng tránh câu hỏi của em.


Điều em hoang mang bây giờ. 1 là thực sự em đang rất buồn vì em yêu người đó, mặc dù biết hắn không tốt nhưng em vẫn chưa thể nào quên được. 2 là còn mqh đồng nghiệp ở cty nữa nếu như em nói chuyện rõ ràng với hắn thì có thể ở cty cả 2 sẽ ko thể nhìn mặt nhau nữa, nếu như vậy thù thực sự sẽ rất khó chịu :( Em mới vào cty chưa được nửa năm nên em cũng ngại việc chuyển sang cv khác. Nhưng nếu cứ tiếp tục làm thì em sợ không chịu nổi khi cứ phải nhìn mặt hắn và coi coi như chưa có gì xảy ra.


Em đang hoang mang ko biết phải làm sao các bác ạ. Các bác cho em lời khuyên với???? :'(